Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 13
Bố cục bài giảng
Tình yêu thương là điều cao trọng nhất; không có nó mọi ân tứ đều vô ích, và nó tồn tại đời đời.
-
Mở đầu
- Đoạn Kinh Thánh về tình yêu thương không định nghĩa mà mô tả; có ba chữ Hy Lạp chỉ tình yêu, cao nhất là tình yêu thánh bởi ý chí.
- Bài chia ba phần: giá trị, đặc tính và sự trường tồn của tình yêu; mọi ân tứ phải được thực hành trong tình yêu.
-
I. Sự siêu việt của tình yêu thương
- Dù nói được tiếng loài người và thiên sứ mà không có tình yêu thì chỉ như đồng kêu chập chõa.
- Có tiên tri, hiểu biết, đức tin dời núi mà thiếu tình yêu thì chẳng ra gì; tình yêu là bông trái của Đức Thánh Linh.
- Minh họa: các số không chỉ có giá trị khi có số một đứng trước.
-
II. Đặc tính của tình yêu thương
- Tình yêu nhịn nhục, nhân từ; không ganh tị, khoe mình hay kiêu ngạo; gương Giăng Báp-tít và Giô-na-than.
- Không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ.
- Không vui về điều bất chính mà vui trong lẽ thật; dung thứ, tin, trông cậy và nín chịu mọi sự.
- Tình yêu phải thể hiện trong hành động với người thân và người chung quanh.
-
III. Sự trường tồn của tình yêu thương
- Lời tiên tri, tiếng lạ và sự hiểu biết sẽ hết, tình yêu thương không bao giờ hư mất.
- Tình yêu của Chúa không thể ngăn trở: không tội nhân nào phạm tội quá lớn để không được tha thứ.
- Hiện nay thấy cách mập mờ, sau này sẽ thấy mặt đối mặt; đức tin, hy vọng, tình yêu còn lại, trọng nhất là tình yêu.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta đến cùng; hãy đáp lại và đối xử với nhau bằng tình yêu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45