Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Thập tự giá là nền tảng hiệp nhất của Hội Thánh; đối với người được cứu, đó là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 1:13-31 I Cô-rinh-tô 1:10-12Ma-thi-ơ 12:38-40Rô-ma 9:33I Phi-e-rơ 2:7-8Công-vụ các Sứ-đồ 18:6
-
Mở đầu
- Tiếp theo vấn đề chia rẽ ở Cô-rinh-tô, Phao-lô giải thích thêm và nói về lời giảng thập tự giá.
-
I. Đấng Christ không bị phân rẽ
- Tín hữu là anh em trong gia đình Đức Chúa Trời; hiệp một không có nghĩa là tin giống hệt nhau mà là tôn Chúa Giê-xu làm chủ.
- Đừng để việc nhỏ gây chia rẽ lớn; các mục sư chỉ là người hầu việc Chúa.
- Phao-lô không ai chịu đóng đinh thế cho ai; phép báp-têm bằng Thánh Linh đặt ta vào thân thể Christ.
- Phao-lô ít làm báp-têm vì được sai đi rao giảng Tin Lành, không dùng lời khôn khéo.
-
II. Lời giảng về thập tự giá
- Thập tự giá phân rẽ người được cứu với người hư mất, nhưng liên kết người được cứu với nhau.
- Sự khôn ngoan thế gian không biết Đức Chúa Trời; người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan.
- Triết học Hy Lạp không trả lời được câu hỏi về lẽ thật; đối với người Do Thái thập tự giá là sự vấp phạm, với người ngoại là rồ dại.
- Người được gọi nhận Christ là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
-
III. Đức Chúa Trời chọn kẻ yếu hèn
- Ngài chọn những sự dại, sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn kẻ khôn và mạnh, hầu cho không ai khoe mình.
- Christ là sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và cứu chuộc của chúng ta; ai khoe hãy khoe trong Chúa.
-
Kết luận
- Lời mời tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa qua lời cầu nguyện ăn năn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45