Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 8 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hằng sống, phục vụ trong đền tạm thật trên trời và là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, lập trên lời hứa tốt hơn.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 8:1-6 Hê-bơ-rơ 7:26-28Hê-bơ-rơ 11:6Giê-rê-mi 30:18Giê-rê-mi 31:8-11Giê-rê-mi 31:31-34Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40
-
Mở đầu: Đấng Christ hằng sống
- Chúa không còn ở trên thập tự hay trong mồ; Ngài đã sống lại.
- Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thánh khiết, không tội, đã dâng chính mình một lần đủ cả.
- Vì là Đức Chúa Trời và là người, Ngài thông cảm và đáp ứng nhu cầu chúng ta.
-
I. Thầy Tế Lễ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (8:1-5)
- Thầy tế lễ dòng A-rôn không có ghế ngồi trong đền tạm vì công việc chưa xong; Đấng Christ ngồi xuống vì của lễ đã hoàn tất.
- Đền tạm trên trời do Chúa dựng nên; đền tạm dưới đất, do Bết-sa-lê-ên làm theo kiểu mẫu, chỉ là hình bóng.
- Các thầy tế lễ trên đất vẫn còn làm việc theo luật pháp.
-
II. Đền tạm là hình bóng của Đấng Christ
- Nơi thánh có chân đèn, bàn bánh trần thiết, bàn thờ xông hương; chỉ về Đấng Christ là sự sáng, bánh sự sống và Đấng cầu thay.
- Nơi chí thánh có hòm giao ước và ngôi thi ân; sân có bàn thờ bằng đồng và chậu rửa.
- Khi Chúa chết, bức màn xé làm hai, mở đường vào sự hiện diện Đức Chúa Trời.
-
III. Áp dụng: bước đi trong sự hiện diện của Chúa
- Xin đừng quá bận rộn như Ma-thê, hãy ngồi nơi chân Chúa như Ma-ri.
- Có tội thì xưng ra; gặp khó khăn thì đến với Ngài; hãy trưởng thành, đừng mãi uống sữa.
- Người sống trong sự hiện diện Chúa sẽ tránh những nơi không xứng hợp; cần cầu nguyện và đến với Ngài bởi đức tin.
- Nếu Đấng Christ không ở trên trời, tôi mất sự cứu rỗi đêm nay; nhưng Ngài đang ngồi bên hữu Cha.
-
IV. Giao ước mới tốt hơn, lời hứa tốt hơn (8:6)
- Không ai được cứu bởi giữ luật pháp; hệ thống tế lễ chỉ là hình bóng.
- Đức Chúa Trời đối xử với loài người khác nhau qua các thời kỳ: Nô-ê, Áp-ra-ham, luật pháp Môi-se.
- Đức Chúa Trời không bỏ dân Y-sơ-ra-ên; lời hứa tốt hơn sẽ ứng nghiệm trong thời bình an ngàn năm theo lời Giê-rê-mi.
- Giao ước mới: luật pháp viết vào lòng, mọi người biết Chúa, tội được tha và không nhớ nữa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45