Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 6 Phần 1
Bố cục bài giảng
Vấp ngã không phải là mất sự cứu rỗi; tín hữu cần sống kết quả cho Chúa, và neo hy vọng nơi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã vào nơi chí thánh.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 6:4-20 Lu-ca 22:32Công-vụ các Sứ-đồ 15:37-39II Ti-mô-thê 4:11Lu-ca 3:8I Cô-rinh-tô 3:11-15I Cô-rinh-tô 9:26-27Giăng 15:1-8Sáng-thế Ký 15:4-5Sáng-thế Ký 22:15-18Dân-số Ký 35Hê-bơ-rơ 8:5
-
I. Vấp ngã không phải bội đạo (6:4-6)
- Chữ "vấp ngã" nghĩa là sẩy chân, té ngã; Phi-e-rơ và Mác đã vấp ngã nhưng không mất sự cứu rỗi.
- Tác giả nói về sự ăn năn và bằng chứng của sự ăn năn, không phải về sự cứu rỗi.
- Tín hữu Do Thái trở lại dâng sinh tế là chối bỏ sự hy sinh một lần đủ cả của Đấng Christ.
-
II. Xây dựng bằng vật liệu nào (6:7-8)
- Nền tảng là Đấng Christ; ta có thể xây bằng vàng, bạc, đá quý hoặc bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ.
- Công việc mỗi người sẽ được lửa thử; kết quả bề ngoài không thay thế đời sống kính sợ Chúa.
- Minh họa: chiếc nhẫn kim cương dễ mất trong đống rơm; hai người hầu việc Chúa có ân tứ nhưng đời sống sa ngã làm mất lời chứng.
- Tín hữu như nhánh nho phải ở trong Đấng Christ mới kết quả (Giăng 15).
-
III. Lời khích lệ và lời hứa chắc chắn (6:9-18)
- Tác giả tin người đọc có những việc tốt hơn; Đức Chúa Trời không quên công việc và lòng yêu thương của họ.
- Ngài thề với chính Ngài khi hứa với Áp-ra-ham; Áp-ra-ham nhịn nhục chờ đợi rồi nhận lời hứa.
- Hai điều chẳng đổi cho ta: sự chết và sống lại của Đấng Christ, sự thăng thiên và cầu thay của Ngài.
-
IV. Thành ẩn náu và cây neo của linh hồn (6:18-20)
- Minh họa: các thành ẩn náu trong Cựu Ước, hình bóng Đấng Christ là nơi ẩn náu cho tội nhân.
- Đấng Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã vào trong màn, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời vì công việc đã hoàn tất.
- Hy vọng ấy là cây neo vững bền của linh hồn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45