Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 5 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đấng Christ là Thầy Tế Lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, học vâng lời qua đau khổ; người tin Chúa đừng chậm hiểu mà hãy lớn lên bằng Lời Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 5:3-14 Sáng-thế Ký 14:17-20Thi-thiên 110:4Lu-ca 22:42Lê-vi Ký 17:11Giăng 3:14Giăng 6:28-29Phi-líp 2:7-8I Cô-rinh-tô 3:1-2I Phi-e-rơ 2:1-2
-
Mở đầu
- Nhắc lại định nghĩa thầy tế lễ trong Hê-bơ-rơ 5:1-2: được chọn từ loài người để đại diện họ trước mặt Đức Chúa Trời.
-
I. Được Đức Chúa Trời kêu gọi
- A-rôn phải dâng của lễ cho tội mình trước, còn Đấng Christ thì không.
- Không ai tự chiếm chức vụ này; Đấng Christ được Đức Chúa Trời lập, được sinh ra từ cõi chết trong sự phục sinh.
-
II. Thầy Tế Lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc
- Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, xuất hiện trong Sáng-thế Ký 14 rồi biến mất, là hình bóng của Đấng Christ.
- Chức tế lễ của Chúa Jêsus đời đời, không bắt đầu cũng không kết thúc.
-
III. Đấng Christ học vâng lời qua đau khổ
- Chúa khóc trước mộ La-xa-rơ, khóc vì Giê-ru-sa-lem và kêu cầu trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
- Thập tự giá là bàn thờ nơi huyết Ngài đổ ra để cứu chuộc.
- Ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho người vâng lời, tức là tin Đấng Đức Chúa Trời sai đến.
- Việc con Đức Chúa Trời học vâng lời là một mầu nhiệm.
-
IV. Nguy hiểm của sự chậm hiểu
- Tín hữu đáng lẽ làm thầy nhưng còn cần uống sữa, chưa ăn được đồ ăn đặc.
- Dù giữ chức vụ nào trong Hội Thánh, nếu không học Lời Chúa thì vẫn như trẻ nhỏ.
- Đồ ăn đặc dành cho người thành nhân biết phân biệt điều lành và dữ.
-
Kết luận
- Sữa thiêng liêng chính là Lời Chúa; hãy chuyên tâm học để trưởng thành, vững vàng và nâng đỡ người khác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45