Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đấng Christ cao trọng hơn Giô-suê: Ngài ban sự yên nghỉ trọn vẹn của sự cứu rỗi, và Lời Chúa sống động soi thấu lòng chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 4:3-13 Thi-thiên 95:7-8Ma-thi-ơ 11:28II Cô-rinh-tô 5:17Rô-ma 3:10Lu-ca 10:38-42I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13Giê-rê-mi 17:9Ma-thi-ơ 15:18-19
-
Mở đầu
- Môi-se dẫn dân ra khỏi Ai Cập nhưng không vào đất hứa; Giô-suê dẫn vào nhưng không ban cho họ sự yên nghỉ trọn vẹn.
-
I. Sự yên nghỉ của sự cứu rỗi
- Người tin Chúa được vào sự yên nghỉ khi tin cậy một mình Đấng Christ, không thêm việc làm nào.
- Mỗi ngày là ngày Sa-bát trong Đấng Christ; sự không tin cướp mất sự yên nghỉ.
- Ngày nay là ngày để đáp lại Tin Lành, đừng cứng lòng.
-
II. Còn một ngày yên nghỉ cho dân Chúa
- Thiên đàng là sự yên nghỉ trọn vẹn; công cuộc cứu rỗi Chúa đã hoàn tất.
- Chúng ta được dựng nên mới trong Đấng Christ và vui hưởng đời sống mới ngay hôm nay.
- Gắn sức vào sự yên nghỉ: như Ma-ri ngồi dưới chân Chúa, đừng như Ma-thê rối rộn; đừng vấp ngã vì không tin.
-
III. Lời Đức Chúa Trời sống và linh nghiệm
- Lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi, trước hết đâm thấu người giảng.
- Lời Chúa phân biệt hồn và linh, soi xét tư tưởng và ý định trong lòng.
- Kinh Thánh thống nhất qua 1.500 năm và 40 tác giả; không ai đủ tư cách phán xét Lời Chúa, nhưng Lời Chúa phán xét chúng ta.
- Vấn đề của con người là tấm lòng, và không điều gì giấu được trước mặt Chúa.
-
Kết luận
- Tạ ơn Chúa vì có Lời hằng sống và Đấng hằng sống.
- Hãy phơi bày mọi sự trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45