Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Sự nghi ngờ bắt nguồn từ tấm lòng không tin khiến người ta không vào được sự yên nghỉ Chúa ban; hãy khuyên nhau mỗi ngày và đừng cứng lòng.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 3:7-13 Thi-thiên 95:7-11Ma-thi-ơ 11:28-29Giô-suê 3Rô-ma 6:4Ma-thi-ơ 12:40II Cô-rinh-tô 3:6-18Ma-thi-ơ 15:19
-
Mở đầu
- Sáu dấu hiệu nguy hiểm trong thư Hê-bơ-rơ; hôm nay là dấu hiệu thứ hai: sự nghi ngờ.
-
I. Lời cảnh báo từ Thi-thiên 95
- Lời của Chúa Jêsus quan trọng hơn lời các tiên tri, thiên sứ và Môi-se, nên chớ cứng lòng khi nghe tiếng Ngài.
- Thế hệ ra khỏi Ai Cập nghi ngờ Chúa nên không vào được đất hứa.
-
II. Sự yên nghỉ và đất hứa Ca-na-an
- Có sự yên nghỉ của sự cứu rỗi và sự yên nghỉ của đời sống vâng lời, vui mừng.
- Dân Chúa tin để ra khỏi Ai Cập nhưng không tin để vào Ca-na-an; chỉ thế hệ sau vào được dưới sự dẫn dắt của Giô-suê.
- Ca-na-an không phải thiên đàng mà tượng trưng đời sống phước hạnh hôm nay, có được nhờ ở gần Lời Chúa.
-
III. Lòng lầm lạc và không tin
- Tội lớn của họ là không tin; tấm lòng lầm lạc đưa họ vào đồng vắng không mục đích, không thỏa lòng.
- Hãy khuyên bảo nhau mỗi ngày kẻo bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
- Minh họa: người đàn ông tưởng trở ngại là trí óc, nhưng thật ra là tội giấu kín trong lòng.
-
IV. Vinh hiển luật pháp và vinh hiển trong Đấng Christ
- Luật pháp có vinh hiển nhưng đã qua đi; chức vụ của Thánh Linh vinh hiển hơn.
- Sự không tin là tấm màn trên lòng, chỉ cất đi khi lòng quay về cùng Chúa.
- Thánh Linh làm Đấng Christ trở nên hiện thực và biến đổi chúng ta.
-
Kết luận
- Người tin Chúa phải đề phòng sự lừa dối của tội lỗi làm lương tâm chai lì.
- Giữ lòng mềm mại, thành thật để Đức Thánh Linh hướng dẫn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45