Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 10 Phần 2
Bố cục bài giảng
Nhờ huyết Chúa Giê-xu, ta được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin, khích lệ nhau và nhóm họp; còn cố ý phạm tội sau khi biết lẽ thật thì chỉ còn sự phán xét.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 10:19-31 Giăng 1:11-12Rô-ma 10:17I Cô-rinh-tô 3:11II Phi-e-rơ 2:20-21Hê-bơ-rơ 6:4-6I Phi-e-rơ 4:17-18Thi-thiên 32:4Thi-thiên 75:8E-xơ-ra 7:9
-
I. Con đường mới và sống (10:19-22)
- Ta vào nơi rất thánh nhờ huyết Chúa Giê-xu, tức qua sự chết của Ngài, chứ không chỉ nhờ sự sống của Ngài.
- Bức màn đền thờ xé đôi mở đường đến cùng Đức Chúa Trời; chúng ta có Thầy tế lễ thượng phẩm cầu thay.
- Đức tin thật tùy đối tượng, là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa riêng của mình; mọi tín hữu đều có quyền đến gần Chúa.
-
II. Giữ vững đức tin, hy vọng và tình yêu (10:23-25)
- Cầm giữ sự làm chứng về hy vọng vì Đấng hứa là thành tín.
- Khuyến khích nhau yêu thương và làm việc lành.
- Đừng bỏ sự nhóm lại; có những phước hạnh chỉ nhận được khi cùng học Lời Chúa với anh em.
-
III. Cảnh giác về tội cố ý (10:26-29)
- Tín hữu Hê-bơ-rơ vẫn dâng của lễ ở đền thờ là coi sự chết của Đấng Christ như vô nghĩa.
- Nếu từ chối của lễ duy nhất ấy thì không còn của lễ nào khác chuộc tội.
- Giẫm đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết giao ước là tầm thường, là khinh lờn Thánh Linh; hiểu biết sinh ra trách nhiệm.
-
IV. Rơi vào tay Đức Chúa Trời hằng sống (10:30-31)
- Chúa là Đấng xét đoán, ai cũng sẽ đứng trước mặt Ngài.
- Bàn tay Chúa có khi sửa phạt con cái như Đa-vít, khác với sự đoán phạt kẻ chống nghịch.
- Chén thạnh nộ đang được đổ đầy; Chúa nhịn nhục vì không muốn ai hư mất.
-
Kết luận
- Ai đã biết Chúa Giê-xu chết thay mình hãy trở về cùng Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45