Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ha-ba-cúc – Chương 2 Phần 3
Bố cục bài giảng
Năm lời khốn trong Ha-ba-cúc 2 vạch tội Ba-by-lôn: tham lam, bạo ngược, say rượu và thờ thần tượng; quốc gia sụp đổ khi quay lưng với Đức Chúa Trời hằng sống.
Kinh Thánh: 📖 Ha-ba-cúc 2:5-20 Ha-ba-cúc 2:4Đa-ni-ên 5Châm-ngôn 30:15-16Lu-ca 19:40Ê-sai 11:9Thi-thiên 2:1-2
-
Mở đầu
- Sau người công bình sống bởi đức tin là hạng người kiêu ngạo; năm lời khốn chủ yếu nhắm vào Ba-by-lôn.
-
I. Lời khốn thứ nhất và thứ hai: rượu, tham lam, chiếm đoạt (2:5-11)
- Ba-by-lôn say sưa, kiêu ngạo, lòng tham như âm phủ không bao giờ no.
- Say rượu làm sụp đổ Ba-by-lôn trong đêm yến tiệc, và cũng làm La Mã suy tàn.
- Chiếm của người khác bằng bạo lực thì sẽ bị chiếm lại: gieo gì gặt nấy.
- Xây ổ trên cao bằng gian ác thì ngay cả đá cũng kêu lên chống lại.
-
II. Lời khốn thứ ba: giết người và bạo hung (2:12-14)
- Ba-by-lôn làm giàu bằng chiến tranh; công sức của các dân tộc đều vô ích.
- Mục tiêu xa của Chúa là sự nhận biết vinh hiển Ngài đầy khắp đất như nước đầy biển, khi Đấng Christ trở lại.
-
III. Lời khốn thứ tư: chuốc rượu cho người khác (2:15-17)
- Say rượu dẫn đến dâm dục, gia đình tan vỡ, nghèo khó và bạo lực.
- Cha mẹ uống rượu thì con cái dễ theo; cần cảnh giác với thói tiệc tùng rượu chè trong xã hội.
-
IV. Lời khốn thứ năm: thờ hình tượng (2:18-19)
- Thần tượng bằng gỗ đá không có hơi thở; đây là tội lớn nhất.
- Quốc gia sụp đổ qua ba bước: bội đạo, đạo đức suy đồi, chính trị hỗn loạn.
- Ngày nay người ta thờ tiền bạc, dục vọng, danh vọng thay Đấng Tạo Hóa.
-
Kết luận (2:20)
- Chúa ngự trong đền thánh, cả đất hãy làm thinh trước mặt Ngài.
- Vấn đề của nhân loại là mối liên hệ với Chúa; hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu và bước đi với Ngài mỗi ngày.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45