Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ha-ba-cúc – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Ha-ba-cúc 2:4 phân chia nhân loại thành người kiêu ngạo và người công bình sống bởi đức tin, là nền tảng cho các thư Rô-ma, Ga-la-ti và Hê-bơ-rơ.
Kinh Thánh: 📖 Ha-ba-cúc 2:4-5 Rô-ma 1:16-17Ga-la-ti 3:11Ga-la-ti 2:20Hê-bơ-rơ 10:38Hê-bơ-rơ 11:6Công-vụ các Sứ-đồ 13:35-41Ma-thi-ơ 7:13-14Giăng 14:6Giăng 10:10I Giăng 5:12Châm-ngôn 14:12Châm-ngôn 30:15-16Đa-ni-ên 5
-
Mở đầu
- Đây là một trong những câu quan trọng nhất của Kinh Thánh, được Tân Ước trích dẫn ba lần.
-
I. Hai hạng người (2:4)
- Người kiêu ngạo, lòng không ngay thẳng, đi con đường tưởng là đúng nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết.
- Người công bình sống bởi đức tin, tin cậy Chúa và bước đi với Ngài.
- Kinh Thánh nêu rõ số phận hai hạng người, như chuyện người giàu và La-xa-rơ.
-
II. Ba lần trích dẫn trong Tân Ước
- Rô-ma: được xưng công bình bởi đức tin.
- Ga-la-ti: không ai nhờ luật pháp mà được xưng công bình; đức tin cũng là cách sống hằng ngày.
- Hê-bơ-rơ: nhấn mạnh chữ sống bằng đức tin.
- Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại là nội dung của đức tin; yêu mến Ngài khiến ta trở nên người tốt trong mọi vai trò.
-
III. Cửa hẹp và đường chật (Ma-thi-ơ 7:13-14)
- Đường rộng ban đầu dễ vào nhưng ngày càng hẹp, kết thúc nơi hư mất.
- Chúa Giê-xu là đường đi duy nhất; cứu rỗi không do lễ nghi hay gia nhập hội thánh mà do mối liên hệ với Ngài.
- Vào cửa hẹp rồi, đời sống càng rộng rãi và tự do; minh họa: người nghiện tưởng tự do nhưng bị trói buộc.
-
IV. Lời khốn thứ nhất dành cho Ba-by-lôn (2:5)
- Ba-by-lôn ghiền rượu, kiêu ngạo, lòng tham như âm phủ không bao giờ no.
- Rượu cũng làm sụp đổ A-si-ri, Y-sơ-ra-ên miền Bắc và La Mã.
- Say sưa dẫn đến kiêu ngạo và hủy diệt.
-
Kết luận
- Hãy tỉnh thức, đừng đi vào con đường cuối cùng dẫn đến hư mất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45