Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 8
Bố cục bài giảng
Binh-đát dựa vào truyền thống mà chỉ trích Gióp; Gióp nhận ra không ai có thể tự biện hộ trước mặt Đức Chúa Trời và cần một Đấng trung bảo.
-
Mở đầu: Binh-đát lên tiếng
- Ê-li-pha đã nói, nay Binh-đát là người thứ hai tấn công Gióp.
- Binh-đát là người theo truyền thống, lấy kinh nghiệm của tổ tiên làm lý luận; thô lỗ hơn Ê-li-pha.
-
I. Lý luận của Binh-đát dựa trên truyền thống
- Ông ví lời Gióp như luồng gió và cho rằng Đức Chúa Trời không bao giờ trái phép công bình.
- Ông nói các con Gióp chết vì tội lỗi mình, một lời tàn nhẫn và sai.
- Ông bảo Gióp học từ đời xưa; nhưng chúng ta chỉ mới có hôm qua, chỉ Kinh Thánh cho biết đời đời.
- Ông cáo Gióp là giả hình, ví như cây sậy thiếu nước và màng nhện.
- Ông không biết Chúa, không biết Gióp và không biết chính mình.
-
II. Gióp trả lời: làm sao người được công bình trước Chúa
- Lời Binh-đát có phần đúng nhưng không chạm vào nhu cầu của Gióp.
- Gióp nhận Chúa quyền năng, tạo dựng muôn sao, nhưng cảm thấy Ngài xa cách và không nghe mình.
- Gióp biết mình không thể tự biện hộ; miệng mình sẽ lên án mình.
- Minh họa: chủ công ty tự hào về việc thiện nhưng bị bắt vì gian lận.
-
Kết luận
- Ai nhận mình không đứng nổi trước Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng trung bảo và biện hộ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45