Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 32-33
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời lớn hơn loài người, không phải báo cáo với ai; Ngài dùng sự sửa phạt để kéo linh hồn chúng ta ra khỏi hố và sinh bông trái công bình.
Kinh Thánh: 📖 Gióp 32:1-33:33 Thi-thiên 51:17Châm-ngôn 15:1I Phi-e-rơ 4:11Hê-bơ-rơ 12:3-5Hê-bơ-rơ 12:11
-
Mở đầu: Ê-li-hu lên tiếng
- Ê-li-hu, người trẻ khôn ngoan và kiên nhẫn, chờ các bậc cao niên nói xong mới lên tiếng.
- Ông biết chỉ Đức Chúa Trời mới có câu trả lời cho Gióp.
- Gióp bị bầm dập nhưng chưa thống hối; minh họa: ông John Wesley nhường đường cho người chống đối.
-
I. Ê-li-hu nói cách chính trực
- Ông không nịnh ai và nói thật thà theo sự dẫn dắt của Đấng Toàn năng.
- Người giảng phải rao lời Đức Chúa Trời như lời sấm truyền.
- Minh họa: mục sư trả lời một luật sư rằng chỉ có một con đường đến Đức Chúa Trời là bởi ân điển.
-
II. Đức Chúa Trời lớn hơn loài người
- Gióp xưng mình trong sạch và cho rằng Đức Chúa Trời đối địch ông.
- Ê-li-hu đáp: Đức Chúa Trời lớn hơn loài người và không phải khai trình với ai.
- Chúng ta đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời; Ngài chỉ kêu gọi tin cậy Ngài.
-
III. Đức Chúa Trời dạy dỗ qua sự sửa phạt
- Bệnh nặng của Gióp là sự kiêu ngạo.
- Đức Chúa Trời sửa phạt để cứu linh hồn khỏi hầm hố và đem ánh sáng sự sống đến.
- Có ba cách đối diện: khinh chê, nhát sợ, hoặc chịu rèn tập để sinh bông trái công bình.
-
Kết luận
- Mục đích lớn lao đằng sau mọi điều xảy ra cho Gióp là một kết cuộc tốt đẹp.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45