Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 24-26
Bố cục bài giảng
Gióp không hiểu vì sao Chúa để điều đó xảy ra, nhưng biết Ngài là Đấng Tạo Hóa tể trị muôn vật; hãy đầu phục ý Chúa khi chưa hiểu.
-
Mở đầu
- Gióp tiếp tục đáp các bạn; ông biết Chúa là Đấng cứu chuộc nhưng không hiểu điều đang xảy ra cho mình.
-
I. Vì sao kẻ ác dường như thoát tội? (Gióp 24)
- Gióp kể tội kẻ ác: lấn ranh đất, cướp bò của góa phụ, bóc lột người nghèo, giết người, gian dâm.
- Ông thắc mắc vì sao người nghèo bị áp bức mà kẻ ác vẫn yên ổn.
- Kẻ ác chỉ thịnh một thời, nếu không ăn năn Chúa sẽ dẹp họ đi.
- Câu hỏi: Tại sao Chúa để điều này xảy đến cho tôi? cũng là câu hỏi của nhiều người; hãy học biết Chúa nhiều hơn như Phao-lô.
-
II. Binh-đát nói lần thứ ba và cuối cùng (Gióp 25)
- Binh-đát ca ngợi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, không ai thoát khỏi Ngài.
- Ông hỏi một câu hay: loài người làm sao công bình trước mặt Chúa? nhưng không có câu trả lời.
- Mọi người đều đã phạm tội; ngay mặt trăng và các vì sao còn không tinh sạch trước mặt Chúa, loài người như con giòi.
- Chỉ Chúa Giê-xu mới trả lời được câu hỏi ấy.
-
III. Gióp ca ngợi Đấng Tạo Hóa (Gióp 26)
- Gióp nói lời của Binh-đát chẳng giúp ích gì, rồi nói về sự sáng tạo của Chúa.
- Chúa trải phương bắc trên khoảng trống, treo trái đất trên khoảng không; trong Đấng Christ muôn vật đứng vững.
- Chúa ém nước trong mây, vẽ vòng tròn trên mặt nước, điểm trang các từng trời; con người chỉ biết được rìa đường lối Ngài.
- Gióp hiểu Chúa là Đấng Tạo Hóa, nhưng chưa hiểu Ngài là Đấng chăm sóc và yêu thương mình.
-
Kết luận
- Mọi việc xảy ra trong đời đều do Chúa cho phép và có mục đích của Ngài.
- Mong người nghe đầu phục ý chỉ Chúa trong mọi sự.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45