Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 15-16
Bố cục bài giảng
Người bạn đến để tranh luận chỉ làm đau thêm người đang khổ; hãy sửa người sa ngã bằng tinh thần rửa chân, và nương cậy Đấng Trạng sư của chúng ta.
-
Mở đầu
- Ba người bạn đến thăm Gióp rồi đấu lý với ông; hôm nay là vòng đối thoại thứ hai.
-
I. Ê-li-pha nói lần thứ hai (Gióp 15)
- Ê-li-pha dựa vào kinh nghiệm riêng; lời làm chứng phải đặt trên nền lẽ thật của Lời Chúa.
- Ông cho lời Gióp là gió đông, trống rỗng, và tự cao vì tuổi tác.
- Có những điều đúng: thiên đàng còn không trong sạch trước Chúa, huống chi con người; nhưng ông ám chỉ Gióp giấu tội, chỉ để hạ ông xuống.
-
II. Gióp đáp: các ông chỉ là kẻ an ủi bực bội (Gióp 16:1-6)
- Lời các bạn trống rỗng, chẳng có điều gì mới, không đặt trên Kinh Thánh và Thánh Linh.
- Người phạm lỗi nên được sửa với lòng mềm mại, như Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ.
- Minh họa: người rửa chân phải quỳ xuống, không đứng cao hơn người kia hay chỉ tay giảng luận.
-
III. Nỗi thống khổ của Gióp (Gióp 16:7-16)
- Gióp cảm thấy Chúa làm ông mệt mỏi, nhăn nheo, như bị thú săn cắn cổ lắc mạnh.
- Ông thấy mình bị bắn tên, bị đạp như tấm thảm, mặc bao gai, bóng sự chết ở nơi mí mắt.
- Các bạn đối xử với ông như kẻ thù dù tự cho mình binh vực Chúa.
-
IV. Tự biện hộ và nhận tội (Gióp 16:17-18)
- Gióp nói tay không hung dữ và lời cầu nguyện tinh sạch; tự biện hộ là đặt Chúa vào vị trí bị xét xử.
- Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu vì không thể tự mình đến với Chúa.
- Gióp xin đất đừng che huyết mình, nhưng Chúa thấy huyết của người bị oan.
-
V. Đấng chứng và Đấng biện hộ (Gióp 16:19-21)
- Đấng chứng của Gióp ở trên trời, và Chúa có hồ sơ ghi mọi điều.
- Tội lỗi đã được tha và chôn vùi nhờ huyết Chúa Giê-xu.
- Gióp hướng về Đức Chúa Trời mà khóc, tìm Đấng biện hộ giữa Chúa và loài người.
-
Kết luận
- Chỉ có một Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người là Chúa Giê-xu Christ.
- Mời người nghe đến với Ngài để có Đấng biện hộ trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45