Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 13-14
Bố cục bài giảng
Không ai tự biện hộ được trước mặt Đức Chúa Trời; chỉ có Chúa là sự cứu rỗi, và đức tin nơi Ngài vượt qua cả sự chết.
Kinh Thánh: 📖 Gióp 13-14 Gióp 19:25-27Thi-thiên 62:2Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Thi-thiên 51:5Thi-thiên 23:4
-
Mở đầu
- Gióp đang cay đắng và bị nhạo báng, các bạn không giúp được gì nên ông kêu cầu thẳng với Đức Chúa Trời.
-
I. Gióp quay sang các bạn (Gióp 13:1-14)
- Gióp bảo những điều các bạn nói ông đều đã biết, họ chẳng hơn gì ông.
- Các bạn như thầy thuốc chẩn đoán sai bệnh, nên im lặng thì khôn ngoan hơn.
- Họ nói dối thay cho Đức Chúa Trời và sẽ bị Ngài đoán xét.
-
II. Dẫu Chúa giết ta, ta cũng nương cậy nơi Ngài (Gióp 13:15-19)
- Đây là lời công bố đức tin lớn, nhưng Gióp muốn biện hộ cho đường lối mình.
- Ai tự biện hộ trước mặt Chúa sẽ thất bại; chỉ có thể nhận tội và đến với ân điển Ngài.
- Gióp cần một Đấng thay mặt; ông thốt lên: chính Ngài sẽ là sự cứu rỗi tôi.
- Sự cứu rỗi không phải vật có thể đánh mất mà là chính Đức Chúa Trời, ngày nay ở trong Chúa Giê-xu Christ.
-
III. Gióp cầu xin và thắc mắc (Gióp 13:20-28)
- Gióp xin Chúa rút tay và cho ông biết tội mình, nhưng cầu nguyện như ra lệnh cho Chúa.
- Chúa luôn trả lời cầu nguyện, có khi là không; mục đích cầu nguyện là thay đổi chính chúng ta.
- Gióp cảm thấy mình như chiếc lá bị gió đưa đi và cái áo bị sâu cắn nát.
-
IV. Đời người ngắn ngủi và hy vọng vượt sự chết (Gióp 14)
- Đời người như cỏ như bóng, ai cũng sinh ra trong tội lỗi và đi trong bóng của sự chết.
- Cây bị đốn còn mọc lại nhưng con người chết thì nằm đó; chỉ có danh tiếng thì chẳng đủ.
- Gióp hỏi: nếu người chết sống lại không? và tin Chúa sẽ gọi ông và ông sẽ thưa lại.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu hứa ai tin Ngài thì được sống đời đời.
- Mời người nghe đến với Chúa để được cứu rỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45