Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giô-suê – Chương 20-24
Bố cục bài giảng
Thành ẩn náo là hình bóng Chúa Giê-xu, nơi ẩn náo an toàn đời đời; Chúa lo cho người Lê-vi, giữ trọn lời hứa và ban sự yên nghỉ cho dân Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giô-suê 20-21 Xuất Ê-díp-tô Ký 21:13Dân-số Ký 35:10-12Hê-bơ-rơ 6:17-18Hê-bơ-rơ 4:9-11Công-vụ các Sứ-đồ 3:17-19I Cô-rinh-tô 2:6-8Ma-thi-ơ 11:28
-
Mở đầu: Thành ẩn náo
- Chúa truyền dân Y-sơ-ra-ên biệt riêng một số thành để bảo vệ người lỡ giết người.
- Ý niệm nơi ẩn náo vẫn còn trong xã hội ngày nay qua các trung tâm tạm cư, tị nạn.
-
I. Luật về thành ẩn náo (Giô-suê 20)
- Giết người có hai trường hợp: vô ý và cố ý; người vô ý được chạy đến thành ẩn náo, người cố ý phải chịu hình phạt tương ứng.
- Minh họa: hai người đốn củi, lưỡi búa văng trúng bạn; người ấy chạy đến thành gần nhất để tránh kẻ báo thù.
- Người ấy trình sự việc trước các trưởng lão và ở lại cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời.
- Sáu thành được chọn rải rác khắp xứ, hai bên sông Giô-đanh.
-
II. Chúa Giê-xu là nơi ẩn náo của chúng ta
- Chúa Giê-xu chịu giết và cũng là thành ẩn náo cho người tin cậy Ngài.
- Cả thế gian, người Do Thái lẫn dân ngoại, đều dự phần vào tội đóng đinh Chúa, nên đừng đổ lỗi cho nhau.
- Phi-e-rơ và Phao-lô đều nói rằng việc ấy xảy ra vì lòng ngu dốt, và kêu gọi ăn năn.
- Diễn giả dẫn một bài thánh ca về Chúa là tảng đá che chở trong phong ba.
-
III. Các thành cấp cho người Lê-vi (Giô-suê 21)
- Lê-vi không có đất nhưng được 48 thành cùng đồng cỏ quanh thành, chia theo các họ Cô-hát, Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri bằng cách bắt thăm.
- Người Lê-vi sống rải rác để phục vụ dân; hội thánh có bổn phận lo nơi ăn ở cho người hầu việc Chúa.
- Các thành ẩn náo cũng nằm trong số thành của người Lê-vi.
-
IV. Chúa giữ trọn lời hứa và ban sự yên nghỉ (Giô-suê 21:43-45)
- Chúa ban cả xứ đã thề cùng tổ phụ, ban sự an nghỉ bốn phía và phó kẻ thù vào tay dân.
- Đất Y-sơ-ra-ên làm chủ chỉ là một phần nhỏ, ai muốn thêm phải bước tới nhận.
- Dân thất bại vì thiếu đức tin; còn một ngày yên nghỉ cho dân Chúa, vào bởi đức tin.
- Chúa Giê-xu kêu gọi: hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
-
Kết luận
- Chẳng có một lời lành nào của Chúa không ứng nghiệm.
- Xin Chúa giúp chúng ta hết lòng tin cậy lời hứa của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45