Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giô-na – Chương 4

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Giô-na #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Giô-na giận vì Chúa cứu Ni-ni-ve; Chúa dịu dàng dạy ông biết thương xót người hư mất, và sai chúng ta đi dù chưa yêu họ.

  1. Mở đầu

    • Đoạn 4 như phần phụ thêm: sứ mạng ở Ni-ni-ve đã xong, nhưng vấn đề còn lại là chính Giô-na.
    • Nơi đến lần này là cái chòi ngoài thành, rồi vào lòng Đức Chúa Trời.
    • Chúa không ép buộc ý chí tự do của ai, Ngài chờ cửa lòng được mở từ bên trong.
  2. I. Giô-na giận dữ và xin được chết

    • Ông rất không đẹp lòng vì cả thành Ni-ni-ve quay về cùng Chúa.
    • Ông biết Chúa nhân từ, chậm giận, nên đã trốn đi Ta-rê-si; ông biết Chúa nhiều hơn một giáo sư tự do từng nói.
    • Ông xin Chúa cất mạng sống mình; Ê-li cũng từng kiệt sức và xin chết.
    • Chúa hỏi ông giận có phải lẽ không: sự cứu rỗi là công việc của Chúa.
  3. II. Ngồi chờ ngoài thành

    • Ông dựng chòi ở phía đông, ngồi xem thành có bị phạt hay không.
    • Ông không tin dân Ni-ni-ve thật lòng và chưa thương mến họ.
  4. III. Dây dưa và con sâu

    • Chúa sắm cây dưa che bóng, Giô-na rất vui; kế đó Chúa sắm con sâu làm cây héo.
    • Con người dễ thương cây cỏ, thú nuôi hơn con người. Minh họa: người phụ nữ sống một mình, nói chuyện với cây.
    • Ông nói giận đến chết cũng phải lắm vì cây dưa.
  5. IV. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời

    • Chúa bảo ông tiếc một cây không công khó vì nó, còn Ta há không tiếc thành lớn Ni-ni-ve sao?
    • Trong thành có hơn mười hai vạn người không phân biệt tay hữu tay tả, là các trẻ em; con người quý hơn cây dưa.
  6. Kết luận

    • Chúa không đòi ta phải yêu thương trước rồi mới đi; Ngài bảo hãy đi vì Ngài yêu họ. Minh họa: giáo sĩ ở Phi Châu.
    • Hãy đem Lời Chúa đến người hư mất; khi họ được cứu, ta sẽ biết và yêu họ.

Bài liên quan