Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giô-na – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Giô-na bỏ chạy khỏi sứ mạng Chúa giao; hoàn cảnh thuận lợi không chứng tỏ ta đang ở trong ý Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Giô-na 1:1-3 II Các Vua 14:25Rô-ma 3:29Hê-bơ-rơ 11:36-38Ma-thi-ơ 28:19Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
-
Mở đầu
- Tiếp tục bài trước, bàn về cách chia bố cục sách Giô-na.
-
I. Bố cục sách Giô-na
- Cách thứ nhất so sánh Giô-na với Phao-lô: cả hai truyền giáo cho dân ngoại và đều rơi xuống biển.
- Cách thứ hai như bảng giờ tàu xe: nơi khởi hành, nơi định đến và nơi thật sự đến. Minh họa: đợi tàu ở nhà ga.
- Đoạn 1 và 2 là sự kêu gọi và sứ mạng của Giô-na.
-
II. Sứ mạng và sự bỏ trốn
- Giô-na, con trai A-mi-tai, là nhân vật có thật trong lịch sử.
- Chúa sai ông đến Ni-ni-ve, thủ đô lớn của A-si-ri, vì tội ác nó thấu đến trước mặt Chúa.
- Thay vì đi hướng đông, ông xuống Giốp-bê và đi tàu hướng tây đến Ta-rê-si để lánh mặt Chúa.
-
III. Vì sao Giô-na bỏ chạy
- Ông ghét người A-si-ri, một dân tàn bạo từng tàn hại dân Chúa.
- Ông biết Chúa nhân từ và sợ thành ấy ăn năn sẽ được tha.
- Ông không vâng lời Chúa, như đứa con đi xa nhà cha.
- Chương trình cũ là mời các dân đến Giê-ru-sa-lem; nay Chúa sai đi ra mọi nước, Giô-na chưa hiểu Chúa cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại.
-
IV. Thuận lợi không phải là dấu ở trong ý Chúa
- Giô-na tìm được tàu, mua được vé, ngủ yên, nhưng vẫn đi sai hướng.
- Khó khăn không có nghĩa là ở ngoài ý Chúa; nhiều người của Chúa chịu khổ vì chức vụ.
- Đừng dựa vào hoàn cảnh êm ả để đoán ý Chúa; Chúa phải dùng con cá đưa ông trở lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45