Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giê-rê-mi – Chương 9-10
Bố cục bài giảng
Giê-rê-mi khóc vì dân bội nghịch; bỏ Đức Chúa Trời để thờ hình tượng là ngu dại, chỉ Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa hằng sống đáng thờ phượng.
-
Mở đầu
- Nhắc lại sứ điệp cảnh cáo trước cửa đền thờ ở các đoạn 7-8.
- Hôm nay học đoạn 9 và 10, nơi tiên tri chia sẻ nỗi đau lòng của Đức Chúa Trời.
-
I. Nỗi đau lòng của tiên tri
- Giê-rê-mi giảng với nước mắt nên được gọi là tiên tri khóc lóc.
- Dân sự dối trá, gài bẫy nhau, chẳng nhìn biết Đức Chúa Trời.
- Chúa là Đấng hằng sống, biết mọi mưu định trong lòng; hãy sống chân thật.
-
II. Sự đoán phạt vì bỏ luật pháp
- Xứ trở nên hoang vu vì dân bỏ luật pháp và theo sự cứng cỏi của lòng mình.
- Đức Chúa Trời đã nhịn nhục nhiều lần, đến khi lòng cứng cỏi không ăn năn thì sự đoán phạt mới đến.
- Mỗi người tự xét mình đang đi theo con đường nào.
-
III. Chỉ khoe về việc biết Chúa
- Đừng khoe trí khôn, của cải hay sức mạnh; hãy khoe vì biết Đức Giê-hô-va.
- Mọi sức mạnh phải đặt trên nền tảng thuộc linh và đạo đức.
- Người lãnh đạo cần biết Lời Chúa và vâng theo Ngài.
-
IV. Sự ngu dại của việc thờ hình tượng
- Bỏ Chúa thì con người luôn tìm thứ khác thế chỗ: tử vi, tướng số, danh vọng, tình dục, thể thao.
- Hình tượng bằng gỗ, vàng bạc là vật chết, không biết nói, không biết đi, không làm phước hay họa.
- Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Đấng dựng nên đất trời và vạn vật.
- Đường của loài người chẳng do nơi họ; cần Chúa hướng dẫn mọi bước đi. Minh họa: đứa cháu nhỏ chạy ra đường xe.
-
Kết luận
- Giê-rê-mi xin Chúa sửa trị cách chừng đỗi; sự sửa trị giúp ta từ bỏ đường xấu.
- Xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn và tiếp nhận sự sửa trị của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45