Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giê-rê-mi – Chương 3
Bố cục bài giảng
Dù Giu-đa bội nghịch và sa đọa trong thờ hình tượng, Chúa vẫn kêu gọi con cái bội nghịch hãy trở về, ăn năn và được tiếp nhận.
-
Mở đầu
- Sứ điệp thứ nhất của Giê-rê-mi trong năm năm đầu chức vụ, cùng thời vua Giô-si-a cải cách.
-
I. Thờ hình tượng và sa đọa đạo đức
- Dân dâm loạn khắp nơi, Chúa ngăn mưa nhưng họ vẫn không biết xấu hổ.
- Bất cứ điều gì chiếm trọn lòng người đều thành hình tượng, kể cả sự tham lam.
- Thần do người tạo ra chiều theo bản tánh xác thịt, còn Chúa kêu gọi con người lên cao hơn.
-
II. Cáo trạng về sự bội nghịch
- Bội nghịch là từ chối đi theo đường Chúa, như bò tơ chống cự không chịu kéo.
- Minh họa: người chủ kéo con bò lên xe, nó đạp chân trước chống lại.
- Giu-đa thấy Y-sơ-ra-ên bị lưu đày mà vẫn không học bài học; có Lời Chúa thì trách nhiệm càng nặng.
- Sự phục hưng thời Giô-si-a chỉ ở bề mặt, thiếu chiều sâu.
-
III. Lời kêu gọi trở về và lời hứa
- Chúa phán: hãy trở về, ta không giận đời đời; hãy nhận tội mình.
- Chúa hứa ban những người chăn vừa lòng Ngài, dẫn dắt bằng sự khôn sáng.
- Hứa về thời Nước Ngài: Giu-đa và Y-sơ-ra-ên cùng trở về.
- Ngày nay ai tin nhận Chúa Jêsus được quyền làm con cái Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Giê-rê-mi thay dân nhận tội; chúng ta cũng hạ mình ăn năn để được phục hòa và gần gũi Chúa hơn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45