Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giê-rê-mi – Chương 29-30
Bố cục bài giảng
Giữa thời đen tối nhất, Chúa gửi sứ điệp hy vọng: dân bị lưu đày sẽ được đem về, và sau đại nạn là sự phục hồi trong Nước Ngài.
-
Mở đầu
- Đoạn 29 là lá thư Giê-rê-mi gửi những người bị lưu đày đợt đầu.
-
I. Thư gửi người lưu đày
- Hãy xây nhà, trồng vườn, lập gia đình; sự lưu đày sẽ kéo dài.
- Hãy cầu bình an cho thành nơi mình ở và tuân giữ luật pháp.
- Sau bảy mươi năm Chúa sẽ đem dân về; ai hết lòng tìm kiếm Chúa sẽ gặp Ngài.
-
II. Tiên tri giả Sê-ma-gia
- Sê-ma-gia gửi thư từ Ba-by-lôn đòi bắt Giê-rê-mi câm lặng.
- Chúa phán sự đoán phạt trên người nói dối nhân danh Ngài.
-
III. Cách tiếp cận Lời tiên tri
- Chúa không thay đổi, Cựu Ước và Tân Ước cùng một Đức Chúa Trời.
- Lời tiên tri bắt nguồn từ Đức Thánh Linh, không từ ý riêng người nói.
- Minh họa: con kiến chê căn nhà của chủ; hãy khiêm nhường nghe Chúa.
-
IV. Đại nạn và sự phục hồi
- Giê-rê-mi đang ở tù, quân Ba-by-lôn vây thành, nhưng sứ điệp vẫn chuyển sang hy vọng.
- Chúa hứa đem dân trở về đất, bẻ ách, và Đa-vít sẽ cai trị trong Nước Ngài.
- Chúa sửa phạt có chừng mực, trong sự sửa phạt có lòng nhân từ.
- Ước muốn của Chúa: các ngươi làm dân ta, ta làm Đức Chúa Trời các ngươi.
-
Kết luận
- Chúa muốn tội nhân ăn năn, tin nhận Ngài để làm con cái và có sự thông công thân mật như cha với con.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45