Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 7 Phần 3
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus không đến để định tội mà để cứu tội nhân, và Ngài là sự sáng của thế gian soi chỉ tội lỗi, dẫn người theo Ngài ra khỏi bóng tối.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 7:40-8:18 Ê-sai 9:6-7Lê-vi Ký 20:10Giăng 2:25Thi-thiên 90:8Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14
-
Mở đầu
- Tiếp tục cảnh Chúa dạy trong đền thờ trong lễ Lều Tạm; dân chúng chia rẽ về Ngài.
-
I. Lính canh và Ni-cô-đem
- Lính được sai đi bắt Ngài đã làm chứng: chưa hề có ai nói như người này.
- Ni-cô-đem lên tiếng binh vực Chúa và bị người Pha-ri-si chế nhạo.
- Chúa không đến từ Ga-li-lê mà đến từ thiên đàng.
-
II. Người đàn bà bị bắt vì tội tà dâm
- Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem bà đến để gài bẫy Chúa, không thật lòng giữ luật.
- Chúa cúi xuống viết trên đất; các người tố cáo lần lượt bỏ đi vì chính họ cũng có tội.
- Chúa phán: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa; Ngài sắp ra thập tự giá gánh án phạt cho tội nhân.
- Không ai hư mất vì tội đã phạm, nhưng vì không tiếp nhận Chúa Jêsus.
-
III. Ta là sự sáng của thế gian
- Chúa dùng bánh, nước, sự sáng, cửa, đường đi, gốc nho để bày tỏ Ngài và Đức Chúa Trời.
- Sự sáng làm lộ ra tội lỗi; thế giới đi xa cách Chúa nên có nhiều vấn đề.
- Ai theo Chúa thì không đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.
-
IV. Lời chứng của Chúa là thật
- Ngài biết mình từ đâu đến và đi đâu, khác với những phỏng đoán của con người.
- Ngài không xét đoán theo xác thịt vì Cha ở cùng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45