Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 18 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phi-e-rơ chối Chúa nhưng được phục hồi; Chúa Giê-xu vô tội đứng trước Phi-lát và tuyên bố nước Ngài không thuộc thế gian này.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 18:15-40 Giăng 8:33Thi-thiên 22Ê-sai 11:9Thi-thiên 45:1-4Ma-thi-ơ 27:18Ma-thi-ơ 27:24Lu-ca 23:20-22Giăng 19:12Công-vụ các Sứ-đồ 3:13
-
Mở đầu
- Nhắc lại: Giu-đa dẫn toán lính đến bắt Chúa, Ngài bày tỏ sự vinh hiển và bị giải đến An-ne.
-
I. Phi-e-rơ chối Chúa và Chúa bị xét hỏi (18:15-27)
- Giăng quen nhà thầy cả nên vào được; Phi-e-rơ nói giọng Ga-li-lê, sợ hãi và chối Chúa ba lần.
- Không nên tách khỏi anh em tín hữu hay tưởng mình làm được điều người khác làm.
- Chúa bị đánh vì trả lời ngay thẳng; cuộc xét xử ban đêm trái luật pháp.
- Phi-e-rơ khóc ăn năn; con cái Chúa có thể xa Ngài nhưng Ngài không bỏ họ, và Ngài phục hồi ông.
-
II. Chúa bị giải đến Phi-lát (18:28-32)
- Người lãnh đạo Do Thái tránh vào dinh vì sợ ô uế để giữ lễ Vượt Qua, nhưng lại mưu giết Đấng đến làm ứng nghiệm lễ ấy.
- Cần tự xét mình gắn với nghi lễ tôn giáo hay gắn với Chúa Giê-xu.
- Phi-lát đi ra đi vào giữa dân Do Thái và Chúa Giê-xu, tìm cách thoát thế kẹt.
- Giải Chúa cho dân ngoại là ứng nghiệm lời tiên tri về cách Ngài sẽ chết, bằng hình phạt thập tự giá.
-
III. Nước của Ta không thuộc về thế gian (18:33-38a)
- Phi-lát hỏi Chúa có phải vua dân Do Thái; Chúa muốn thuyết phục ông bằng tình người.
- Nước Chúa không đến từ chính trị, bầu cử hay bạo lực, nhưng sẽ được thiết lập khi Ngài trở lại.
- Chúa đến để làm chứng cho lẽ thật; Phi-lát hỏi: Lẽ thật là gì?
- Ngày nay mỗi người cần biết Giê-xu thật sự là ai.
-
IV. Phi-lát tuyên bố vô tội, dân chọn Ba-ra-ba (18:38b-40)
- Phi-lát nhiều lần tuyên bố không thấy Chúa có tội, nhưng đám đông xin tha Ba-ra-ba là kẻ trộm cướp.
- Nhiều nơi trong Kinh Thánh xác nhận Chúa vô tội; Phi-lát biết họ nộp Ngài vì ganh ghét.
-
Kết luận
- Chúa vô tội nhưng gánh án phạt thay chúng ta; hãy đặt đức tin nơi Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45