Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 15 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là cây nho thật; người tin ở trong Ngài, được thanh sạch bởi lời Ngài, thì sinh bông trái và được gọi là bạn hữu của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-14 Thi-thiên 80:8-9Ê-sai 5:1-7Giê-rê-mi 2:21Ô-sê 10:1Ga-la-ti 5:22-23Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11I Giăng 5:16I Phi-e-rơ 1:22-23Thi-thiên 119:9Thi-thiên 119:67Thi-thiên 119:71
-
Mở đầu: Bối cảnh bài giảng
- Chúa rời phòng cao và nói những lời ghi trong Giăng 15-16, rồi cầu nguyện ở đoạn 17.
- Cây nho là hình ảnh quen thuộc chỉ về Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước.
-
I. Ta là cây nho thật (15:1)
- Chữ thật đối nghịch với đồ giả; Chúa là sự sáng thật, bánh thật, nay là cây nho thật.
- Sự liên kết với tôn giáo, nghi lễ hay tổ chức không quan trọng bằng sự liên hiệp với Đấng Christ.
- Cha là người trồng nho, chăm sóc cây và các nhánh.
-
II. Nhánh sinh trái, bị chặt và được tỉa (15:2-8)
- Ở trong Đấng Christ là được tái sanh bởi Đức Thánh Linh.
- Bông trái chính là bông trái Thánh Linh, ở ba mức độ: ít, nhiều hơn và rất nhiều.
- Nhánh không kết quả bị dời khỏi chỗ sinh trái, như An-na-nia và Sa-phi-ra; đây không phải mất sự cứu rỗi.
- Chúa tỉa nhánh để sạch hơn và sinh trái nhiều hơn, đôi khi bằng sự đau đớn.
-
III. Được thanh sạch bởi lời Chúa (15:3)
- Sự thanh tẩy thật chỉ đến bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời.
- Cần học hỏi lời Chúa thường xuyên; hoạn nạn có thể đưa ta đến chỗ vâng lời.
- Người năng động mà không học lời Chúa thường gây khó khăn cho Hội Thánh.
-
IV. Ở trong Chúa và là bạn hữu của Ngài (15:4-14)
- Nhánh không dính vào gốc nho thì không kết quả; ở trong Chúa là thường xuyên tương giao và xưng tội.
- Minh họa: mục sư Spurgeon dừng giữa đường để xưng tội một ý nghĩ tội lỗi.
- Giữ điều răn Chúa thì ở trong tình yêu Ngài; Ngài gọi người vâng lời là bạn hữu.
-
Kết luận
- Được nối vào Chúa là được sự sống và niềm vui; mời ai chưa có kinh nghiệm ấy đến cùng Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45