Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 14 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu an ủi môn đồ: hãy tin Ngài, vì Ngài đi sắm chỗ ở đời đời và chính Ngài là đường đi, lẽ thật, sự sống để đến cùng Cha.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 14:1-10 Giăng 3:16Thi-thiên 2:6I Tê-sa-lô-ni-ca 4Khải-huyền 21Hê-bơ-rơ 1:3Giăng 4:24Giăng 1:18
-
Mở đầu
- Sau lời báo trước Phi-e-rơ sẽ chối Chúa, Ngài ban lời an ủi để đưa ông qua đêm tối trở về mối quan hệ với Ngài.
-
I. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta (14:1)
- Sự bình an trong lòng đến từ đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời và nơi Chúa Giê-xu.
- Đức tin phải có đối tượng; Chúa tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời.
- Minh họa: lên chuyến xe đúng tuyến để về Vũng Tàu.
-
II. Nhà Cha có nhiều chỗ ở (14:2-4)
- Nhà Cha là cả vũ trụ bao la; Đức Chúa Trời vô hạn dù trái đất chỉ là chấm nhỏ.
- Đức Chúa Trời yêu thương con người dù không xứng đáng, và ban cho nơi ở đời đời.
- Chúa đi sắm chỗ rồi trở lại đem môn đồ đi với Ngài; đây là hy vọng mới, khác với Nước trên đất của Cựu Ước.
- Sự cất lên của Hội Thánh và Giê-ru-sa-lem mới được nhắc đến.
-
III. Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống (14:5-6)
- Câu hỏi của Thô-ma đem lại câu trả lời quý giá.
- Chúa không chỉ chỉ đường mà chính Ngài là đường; không tôn giáo hay nghi thức nào thay được.
- Ngài là nền tảng của lẽ thật và nguồn của sự sống.
- Hai mươi thế kỷ qua, hàng triệu người theo đường Ngài và không ai lạc lối.
-
IV. Xin chỉ Cha cho chúng tôi (14:7-10)
- Phi-líp ít nói, nhưng mỗi lần được nhắc đến đều dẫn người đến với Chúa.
- Mục tiêu cao nhất của đời sống là biết Đức Chúa Trời.
- Ai thấy Chúa là thấy Cha: quyền năng, bản tánh và tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Ngài.
- Lời nói và việc làm của Chúa hợp nhất; con cái Chúa cần xưng tội để lời và đời sống đi đôi.
-
Kết luận
- Chúa cho môn đồ cơ hội hỏi; ai thắc mắc về Kinh Thánh nên tìm hỏi người hiểu biết và cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45