Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 13 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ để dạy rằng người đã được cứu vẫn cần xưng tội mỗi ngày để giữ sự thông công với Ngài, và rửa chân cho nhau bằng cách phục hồi người sa ngã.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 13:1-17 Hê-bơ-rơ 10:14Thi-thiên 119:9Giăng 15:3Ê-phê-sô 5:25-26I Giăng 1:6-9Ga-la-ti 6:1Thi-thiên 139:23-24Xuất Ê-díp-tô Ký 21
-
Mở đầu: Bài giảng trên phòng cao
- Các đoạn 2-12 là lời làm chứng của Chúa trước dân chúng; từ đoạn 13 đến 17 Ngài nói riêng với các môn đồ.
- Bài giảng trên phòng cao nói về tình yêu, đời sống Cơ Đốc, sự cung cấp và mối quan hệ với Chúa.
-
I. Chúa làm công việc của người tôi tớ (13:1-5)
- Huyết Chúa rửa sạch tội một lần đủ cả; nhưng trên đường đời chân chúng ta vẫn dính bụi và cần được rửa.
- Ba lý do rửa chân: công tác Ngài tiếp tục sau khi về trời, Ngài yêu thương đến cuối cùng, và Sa-tan đang hiện diện.
- Minh họa: người nô lệ Do Thái tình nguyện ở lại với chủ vì yêu thương, bị xỏ tai nơi cột cửa.
-
II. Ý nghĩa của việc rửa chân (13:6-11)
- Nếu Chúa không rửa thì Phi-e-rơ không có phần thông công với Ngài.
- Chúa rửa chân chúng ta bằng lời Ngài và bằng sự xưng tội, tha thứ.
- Minh họa: người đã tắm chỉ cần rửa chân trước khi vào nhà.
- Xưng tội là đồng ý với Chúa về tội mình, rồi phó dâng bước đi cho Ngài; không che đậy và không cứ tiếp tục phạm.
-
III. Rửa chân cho nhau (13:12-17)
- Chúa làm gương để môn đồ rửa chân lẫn nhau.
- Rửa chân cho nhau là dịu dàng phục hồi anh em sa ngã, không đè nén hay chỉ trích.
- Hội Thánh thiếu xưng tội sẽ thiếu hương thơm trong sự thờ phượng và thiếu sức dẫn người về với Chúa.
-
Kết luận
- Đừng để ngày nào trôi qua mà không thông công với Chúa; đừng để tội lỗi cản trở mối thông công ấy.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45