Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 12 Phần 1
Bố cục bài giảng
Khi chức vụ công khai khép lại, Chúa Giê-xu bước vào thập tự giá như hạt lúa mì phải chết để sinh nhiều hạt, và kêu gọi người hầu việc Ngài theo Ngài.
-
Mở đầu
- Giăng đoạn 12 ghi lại những điểm chính khi chức vụ công khai của Chúa sắp kết thúc.
- Chúa đến Bê-tha-ni, vào Giê-ru-sa-lem, gặp người Hy Lạp và nói về giờ của Ngài.
-
I. Bữa tiệc tại Bê-tha-ni (12:1-11)
- Lazarus được sống lại ngồi thông công, Ma-ri ngồi dưới chân Chúa, Ma-thê phục vụ: hình ảnh gia đình và Hội Thánh.
- Ma-ri đổ dầu cam tùng hương quý giá trên Chúa như chuẩn bị cho sự chôn của Ngài; Giu-đa than tiếc vì lòng tham.
- Việc phục vụ người nghèo không thể thay cho việc ngồi dưới chân Chúa.
- Nhiều người đến vì tò mò muốn thấy Lazarus; các thầy tế lễ cả mưu giết luôn ông.
-
II. Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem (12:12-19)
- Chúa cưỡi lừa con vào thành, ứng nghiệm lời tiên tri; dân chúng tung hô Ngài là vua Y-sơ-ra-ên.
- Các môn đồ lúc đó chưa hiểu, chỉ nhớ lại sau khi Chúa được vinh hiển.
- Đám đông chú ý đến phép lạ hơn là chính Chúa; sau đó chính họ khước từ Ngài.
- Minh họa: bức tranh ba cây thập tự trống, con lừa nhỏ gặm lá kè phía sau.
-
III. Hạt lúa mì phải chết (12:20-26)
- Những người Hy Lạp muốn gặp Chúa; Chúa hướng họ đến thập tự giá và giờ của Ngài đã đến.
- Hạt giống lúa mì phải chết mới sinh nhiều hạt; Chúa chết, được chôn và sống lại.
- Ai yêu sự sống mình thì mất, ai ghét sự sống mình đời này thì giữ lại cho sự sống đời đời.
- Ai hầu việc Chúa phải theo Ngài, và Cha sẽ tôn quý người ấy.
-
Kết luận
- Kêu gọi hết lòng góp phần hầu việc Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45