Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 11 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là sự sống lại và sự sống; Ngài khóc cùng người đau buồn, làm Lazarus sống lại, nhưng lòng chống đối khiến nhiều người vẫn không tin.
-
Mở đầu
- Nhắc lại phần trước: Lazarus bệnh và qua đời trong khi Chúa ở lại thêm hai ngày.
- Tiếp tục xem Chúa Giê-xu hành động trong hoàn cảnh ấy.
-
I. Chúa là sự sống lại và sự sống (11:17-27)
- Ma-thê ra đón Chúa, còn Ma-ri ngồi ở nhà; Ma-thê tin sự sống lại ngày cuối cùng nhưng thiếu tin cậy nơi hiện tại.
- Ai tin Chúa thì sống dù đã chết; sự sống bắt đầu ngay khi tiếp nhận Ngài và không còn bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.
- Ma-thê xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời.
-
II. Chúa khóc và làm Lazarus sống lại (11:28-44)
- Ma-ri nói cùng lời với Ma-thê; Chúa ở lại chậm vì có lợi ích tốt hơn, và Đức Thánh Linh nay ở khắp nơi.
- Chúa đau lòng và khóc, bày tỏ nhân tính; Cơ Đốc nhân khóc trong tang lễ là điều tự nhiên.
- Người ta tô vẽ sự chết nhưng sự chết vẫn kinh hãi; Chúa cầu nguyện công khai rồi gọi Lazarus ra khỏi mộ.
- Lazarus còn quấn khăn liệm, còn Chúa phục sinh để lại khăn trong mồ: hình ảnh sự cứu rỗi.
-
III. Phản ứng: tin và chống đối (11:45-57)
- Nhiều người tin, nhưng một số tố cáo cùng người Pha-ri-si; chức vụ công khai của Chúa kết thúc.
- Phép lạ không đủ làm người ta tin; trở ngại là lòng thù nghịch và thiếu đức tin, không phải thiếu bằng chứng.
- Tòa công luận lo sợ La Mã; Cai-phe vô tình nói tiên tri rằng một người chết thay cho dân.
- Chúa lánh vào miền đồng vắng, trong khi lễ Vượt Qua gần đến và họ tìm cách bắt Ngài.
-
Kết luận
- Tuần lễ cuối cùng của Chúa trên đất sắp mở ra.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45