Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 11 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu yêu La-xa-rơ nhưng để ông chết, nhằm bày tỏ sự vinh hiển Đức Chúa Trời; Ngài có quyền trên sự chết và ban hy vọng sống lại.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 11:1-16 Giăng 20:30-31I Cô-rinh-tô 15:23I Cô-rinh-tô 15:42-44Truyền-đạo 9:1I Cô-rinh-tô 4:5II Cô-rinh-tô 5:8
-
Mở đầu: Chúa Giê-xu và đoàn dân
- Chúa bị khước từ về việc làm, lời dạy và thân vị; từ đây Ngài dành thì giờ cho từng cá nhân và nhóm nhỏ.
- Mục đích sách Phúc Âm Giăng: để chúng ta tin Ngài là Đấng Christ và nhờ danh Ngài có sự sống.
-
I. Chúa Giê-xu có quyền trên sự chết
- Đời sống vô nghĩa nếu không có sự sống lại; không tôn giáo nào kêu được người chết sống lại.
- Ba người được Chúa kêu sống lại, nhưng đó chỉ là được hoàn lại sự sống, khác với sự phục sinh với thân thể vinh hiển.
- Đấng Christ là trái đầu mùa của kẻ ngủ.
-
II. La-xa-rơ bị bệnh, Chúa vẫn yêu (11:1-6)
- Ma-thê và Ma-ri chỉ báo tin, không đòi hỏi Chúa.
- Bệnh này không đến chết, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
- Chúa yêu thương dù chúng ta khỏe hay bệnh, và Ngài không bị thúc đẩy bởi tình cảm mà theo ý Cha.
-
III. Trở lại vùng nguy hiểm (11:7-10)
- Mỗi người có công việc Chúa giao; làm theo ý Ngài thì không ai ngăn cản được.
- Đi với Đấng là sự sáng thì không vấp ngã.
-
IV. La-xa-rơ ngủ (11:11-16)
- Sự chết của người tin Chúa là giấc ngủ của thân thể; linh hồn về ở với Chúa.
- Có ngày chúng ta thức dậy trong thân thể mới; không cần sợ chết.
- Khoa học bó tay trước sự chết, nơi đó Chúa Giê-xu bắt đầu.
-
Kết luận
- Thô-ma sẵn lòng cùng chết với Chúa; cần dành nhiều thì giờ nghe lời Chúa để biết Ngài hơn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45