Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 10 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là cái cửa và là người chăn hiền lành, phó sự sống vì chiên và ban sự sống dư dật cho những ai nghe tiếng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 10:1-21 Ga-la-ti 4:4Mi-chê 5:2Ê-sai 7:14Ê-sai 11:1Hê-bơ-rơ 13:20I Phi-e-rơ 5:4Phi-líp 3:8-10Hê-bơ-rơ 12:2
-
Mở đầu: Chuồng chiên thời xưa
- Người chăn dẫn chiên vào chuồng chung, người giữ cửa canh giữ; sáng ra người chăn gọi chiên mình ra.
-
I. Cái cửa của chuồng chiên (10:1-6)
- Chuồng chiên chỉ về dân Y-sơ-ra-ên; Chúa Giê-xu vào cách hợp pháp qua cái cửa, đúng lời tiên tri.
- Đức Thánh Linh mở lòng chiên; Chúa gọi chiên bằng tên và dẫn ra khỏi Do Thái giáo.
- Chiên nhận biết tiếng người chăn và không theo người lạ.
-
II. Cái cửa của chiên (10:7-10)
- Chúa Giê-xu là cái cửa để người ra khỏi Do Thái giáo cũng như người ngoại vào được cứu.
- Kẻ trộm đến để cướp, giết và hủy diệt; Chúa đến để chiên được sự sống dư dật.
-
III. Người chăn hiền lành (10:11-18)
- Ngài vừa là cái cửa vừa là người chăn; vừa là Chiên Con vừa là Người chăn.
- Ba mối quan hệ: Người chăn hiền lành (chết), Người chăn lớn (sống lại), Người chăn đầu (trở lại).
- Ngài biết chiên và chiên biết Ngài; còn có chiên khác sẽ nhập một bầy dưới một người chăn.
- Ngài tự nguyện phó sự sống và có quyền lấy lại.
-
IV. Sự chia rẽ vì Chúa Giê-xu (10:19-21)
- Có người cho Ngài bị quỷ ám, có người nhận ra phép lạ của Ngài.
- Chiên nghe tiếng người chăn; ai không phải chiên thì không nghe.
-
Kết luận
- Mỗi người cần tự hỏi mình nghĩ gì về Chúa Giê-xu và có tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa hay không.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45