Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gia-cơ – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa không được tây vị: giàu hay nghèo đều là anh em trong Đấng Christ, và sự thương xót thắng sự đoán xét.
Kinh Thánh: 📖 Gia-cơ 2:1-13 I Ti-mô-thê 6:10Ma-thi-ơ 6:19-20Châm-ngôn 30:8Lê-vi Ký 19:15Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-35Lu-ca 16:19-20Giăng 15:12
-
Mở đầu: Cách đối xử với người giàu và người nghèo
- Cả sự giàu lẫn sự nghèo đều có thể là hậu quả của sự rủa sả của tội lỗi.
- Đức Chúa Trời đứng về phía người nghèo; Chúa Giê-xu sinh ra trong cảnh nghèo.
- Giải pháp của Chúa không phải là chia lại của cải mà là thay đổi tấm lòng.
-
I. Chớ tây vị người nào
- Gia-cơ gọi Chúa Giê-xu Christ là Chúa vinh hiển, lời xác nhận về thần tánh của Ngài.
- Mọi người tin Chúa là anh em trong một thân thể, không phân biệt giàu nghèo.
- Luật Môi-se và Phi-e-rơ cũng dạy Đức Chúa Trời không tây vị ai.
-
II. Hình ảnh người giàu và người nghèo trong nhà hội
- Người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp được mời ngồi chỗ tử tế; người nghèo bị bảo đứng hoặc ngồi dưới bệ chân.
- Hội Thánh cần tránh dành chỗ riêng và coi trọng việc ăn mặc bề ngoài.
- Đức Chúa Trời chọn người nghèo làm giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài.
-
III. Luật pháp của sự tự do và sự thương xót
- Tây vị là phạm tội; phạm một điều răn là bị kể là kẻ phạm luật pháp.
- Hãy yêu người lân cận như mình, đó là luật pháp của sự tự do trong Đấng Christ.
- Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.
-
Kết luận
- Giàu hay nghèo đều là tội nhân cần Chúa; trong Ngài không còn phân biệt.
- Minh họa: cặp vợ chồng giàu tin nhận Chúa; cô ca sĩ trẻ nhận biết mình là tội nhân.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45