Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gia-cơ – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Cám dỗ khởi từ tư dục bên trong mỗi người, không phải từ Đức Chúa Trời; tư dục cưu mang sanh tội lỗi, tội lỗi sanh sự chết.
-
Mở đầu: Ai chịu trách nhiệm khi bị cám dỗ?
- Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, ma quỷ cũng không chịu trách nhiệm thay cho chúng ta.
- Mỗi người đều có một điểm yếu riêng, nhưng ai cũng đều phạm tội.
- Minh họa: em bé đứng bên hộp bánh trong tủ bếp.
-
I. Tư dục bên trong sanh ra tội lỗi
- Vấn đề nằm ở bản tánh xác thịt bên trong, không phải ở hoàn cảnh bên ngoài.
- Nhiều điều tốt do Đức Chúa Trời dựng nên bị dùng sai mục đích: ăn uống, rượu, tình dục.
- Tư dục cưu mang sanh ra tội ác; tội lỗi bắt đầu từ trong lòng như Chúa đã dạy.
- Bị cám dỗ chưa phải là tội; tội là khi ý nghĩ được thể hiện thành hành động.
-
II. Tội ác đã trọn sanh ra sự chết
- Có ba sự chết: thể xác, thuộc linh và đời đời; chết nghĩa là phân rẽ.
- Tội lỗi cắt đứt sự thông công của người tin Chúa với Đức Chúa Trời.
- Không ai thoát khỏi hậu quả của tội lỗi; cần ăn năn và giữ mình.
- Minh họa: người thanh niên bị cám dỗ đã chọn từ bỏ và giữ đức tin.
-
III. Mọi ân điển tốt lành đến từ Cha sáng láng
- Đức Chúa Trời không thay đổi và không có bóng tối; mọi sự ban cho tốt lành đều từ Ngài.
- Ngài theo ý muốn mình dùng lời chân thật sanh chúng ta làm trái đầu mùa.
- Ý muốn Chúa hiệp với sự đáp ứng của con người, người tin nhận được sanh lại bởi lời sống của Ngài.
-
Kết luận
- Cần bền lòng học hỏi lời Chúa, vì lời sống ban sự sống mới cho chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45