Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 6 Phần 2
Bố cục bài giảng
Người ta gieo giống chi gặt giống ấy; hãy chia sẻ với người dạy đạo, gieo cho Thánh Linh, chớ mệt mỏi làm lành.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 6:6-11 I Cô-rinh-tô 9:7-12Sáng-thế Ký 27-29I Các Vua 21:19I Các Vua 22:35-38I Giăng 2:28Ê-sai 55:10-11II Cô-rinh-tô 12:7Rô-ma 16:22
-
Mở đầu
- Tiếp theo phần gánh nặng, bài nói về dạy đạo, luật gieo gặt và lời kết của Phao-lô.
-
I. Chia sẻ với người dạy đạo
- Ai nhận ơn thuộc linh từ người dạy mình thì chia sẻ vật chất cho người ấy.
- Phao-lô dùng hình ảnh người lính, người trồng nho, con bò đạp lúa.
- Chia sẻ cách rộng rãi, vui lòng, bày tỏ lòng kính mến.
-
II. Gieo gì gặt nấy
- Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ; luật gieo gặt áp dụng cho mọi lãnh vực đời sống.
- Gương Gia-cốp: đã lừa cha, về sau bị cậu lừa lại.
- Gương vua A-háp chiếm vườn nho của Na-bốt và chịu báo ứng đúng như lời tiên tri.
- Gương Phao-lô, Đa-vít: dù được tha tội vẫn gặt hậu quả điều đã gieo.
- Kêu gọi thanh niên gieo điều thiện, yêu thương và chân thật.
-
III. Gieo cho Thánh Linh, chớ mệt mỏi
- Gieo cho xác thịt thì gặt sự hư nát; gieo cho Thánh Linh thì gặt sự sống đời đời.
- Tín hữu có thể mất phần thưởng và hổ thẹn trước tòa Đấng Christ nhưng không mất sự cứu rỗi.
- Minh họa: người cha lo nuôi con theo điều đúng; hãy kiên nhẫn đợi mùa gặt.
- Gương Áp-ra-ham dâng Y-sác và bà Giô-kê-bết dạy Môi-se khi còn nhỏ, đều gặt kết quả của đức tin.
-
IV. Làm lành và lời kết của Phao-lô
- Hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin, trên nền tảng ân điển và Thánh Linh.
- Phao-lô tự tay viết chữ lớn, có thể vì đôi mắt yếu.
- Ông viết với lòng sốt sắng vì Tin Lành ân điển bị pha trộn với luật pháp.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45