Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô tha thiết khuyên người Ga-la-ti, rồi dùng hình ảnh Ha-ga và Sa-ra để chỉ rõ luật pháp đem đến làm tôi mọi còn ân điển đem đến tự do.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 4:12-31 II Cô-rinh-tô 12:12-15Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-21Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-19Rô-ma 8:6-7Sáng-thế Ký 21:10Khải-huyền 21:1-4Giăng 3:16I Phi-e-rơ 1:23
-
Mở đầu
- Phần trước nói về việc làm con cái Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus.
- Hôm nay bàn về luật pháp Môi-se và sự xưng công bình qua hình ảnh Ha-ga và Sa-ra.
-
I. Lời tha thiết của Phao-lô
- Phao-lô nói dịu dàng với người Ga-la-ti dù họ xem ông như kẻ thù vì lẽ thật.
- Thân thể yếu đuối của ông không làm họ khinh ông.
- Nhiều người thích lời êm tai hơn lời lẽ thật sửa trách; giáo sư giả rất lôi cuốn.
- Phao-lô như người mẹ đau đớn cho đến khi Đấng Christ thành hình trong họ.
-
II. Luật pháp được ban trong cảnh kinh sợ
- Tại núi Si-na-i có sấm sét, khói lửa, dân sự run rẩy và đứng xa.
- Người xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời và không thể phục luật pháp Ngài.
- Người muốn ở dưới luật pháp cần nghe đầy đủ về chức vụ định tội của nó.
-
III. Ha-ga và Sa-ra
- Áp-ra-ham có hai con: con của người nữ tôi mọi và con của người nữ tự chủ.
- Ha-ga, núi Si-na-i và Giê-ru-sa-lem hiện tại biểu tượng luật pháp và sự làm tôi mọi.
- Sa-ra và Giê-ru-sa-lem trên cao biểu tượng ân điển và tự do.
- Y-sác sinh ra bởi phép lạ theo lời hứa.
-
IV. Con cái của lời hứa
- Người tin Chúa Jêsus là con cháu của lời hứa, được sinh lại bởi lời hằng sống.
- Kẻ sinh theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh theo Thánh Linh, thời nào cũng vậy.
- Kinh Thánh bảo đuổi người nữ tôi mọi và con nó: bỏ hệ thống luật pháp, chỉ nhìn Đấng Christ.
-
Kết luận
- Không thể được cứu vừa bởi luật pháp vừa bởi ân điển, phải chọn một.
- Kêu gọi chỉ tin cậy Chúa Jêsus, không thêm điều gì khác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45