Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ga-la-ti – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Christ đã phó chính mình vì tội lỗi chúng ta; Tin Lành ân điển không cần thêm việc làm nào, và bất cứ Tin Lành nào khác đều bị Phao-lô lên án.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 1:4-10 I Cô-rinh-tô 15:3-4Công-vụ các Sứ-đồ 16:31Công-vụ các Sứ-đồ 4:12II Cô-rinh-tô 11:14-15Rô-ma 4:5Rô-ma 3:19Rô-ma 6:23Phi-líp 3:7-8I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4
-
Mở đầu
- Thư Ga-la-ti có lời chào ngắn, lạnh hơn các thư khác, rồi chuyển ngay sang lời cảnh cáo mạnh mẽ.
-
I. Đấng Christ phó chính mình vì tội lỗi chúng ta (1:4-5)
- Sự hy sinh của Ngài là trọn vẹn một lần đủ cả; ta không thể thêm gì vào.
- Ngài cứu chúng ta khỏi đời ác hiện nay, kể cả những ràng buộc tội lỗi, theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
- Phao-lô dừng lại ngợi khen Chúa; ta nên dành thì giờ cảm tạ Ngài mỗi buổi sáng.
-
II. Không có Tin Lành nào khác (1:6-7)
- Tin Lành gồm sự kiện (Đấng Christ chết, chôn và sống lại) và ý nghĩa của sự kiện đó.
- Những kẻ theo dị giáo không chối sự kiện nhưng dạy phải giữ thêm luật pháp Môi-se mới được cứu.
- Cứu rỗi chỉ bởi ân điển qua đức tin, không pha trộn việc làm.
-
III. Lời rủa sả cho Tin Lành sai lạc (1:8-9)
- Dù thiên sứ hay người nào giảng khác, người ấy đáng bị rủa sả.
- Sa-tan có thể mạo làm thiên sứ sáng láng; hãy cẩn thận với kẻ giảng Tin Lành sai lệch.
- Không ai quá tốt để cần cứu, cũng không ai quá xấu để không được cứu; mọi người đều phải nhận tội.
-
IV. Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chứ không phải loài người (1:10)
- Người rao giảng Tin Lành không tìm cách vừa lòng người; Tin Lành ân điển có thể bị tội nhân chống đối.
- Công việc đạo đức hay quyên góp không bù được tội; tiền công của tội lỗi là sự chết, còn sự ban cho của Chúa là sự sống đời đời.
- Phao-lô từng cậy luật pháp nhưng coi mọi sự là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ.
-
Kết luận
- Lời mời tiếp nhận ân điển cứu rỗi qua lời cầu nguyện đơn sơ và kết nối với Hội Thánh địa phương.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45