Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xơ-tê – Chương 4
Bố cục bài giảng
Chúa đặt Ê-xơ-tê làm hoàng hậu vì một mục đích; bà quyết định liều mình vào gặp vua để cứu dân tộc mình.
-
Mở đầu
- Nhắc lại chiếu chỉ tiêu diệt người Do Thái do Ha-man cậy vua ban hành.
-
I. Mạc-đô-chê và dân Do Thái than khóc (câu 1-4)
- Mạc-đô-chê mặc bao gai, đội tro, kêu khóc khắp thành; người Do Thái các tỉnh kiêng ăn, sầu thảm.
- Không thấy ai cầu nguyện, vì dân còn ở ngoài ý chỉ Chúa, đã không trở về quê hương khi có chiếu chỉ.
- Minh họa: bộ áo mới Ê-xơ-tê gửi không cất được án tử; hình thức tôn giáo, cải cách hay học thức cũng không che được tội, cần được tái sinh và mặc áo công chính của Đấng Christ.
-
II. Mạc-đô-chê nhờ Ê-xơ-tê can thiệp (câu 5-12)
- Ê-xơ-tê sai người hỏi nguyên do; Mạc-đô-chê gửi bản sao chiếu chỉ và xin bà đến cầu xin vua.
- Bà đáp: vào cung mà không được vời thì phải chết, và đã ba mươi ngày bà không được vời.
-
III. Có lẽ vì cơ hội này (câu 13-14)
- Mạc-đô-chê nhắc bà: ở cung vua cũng không thoát; nếu im lặng, sự giải cứu sẽ đến bằng cách khác.
- Chúa đặt bà ở ngôi hoàng hậu vì một mục đích; Ngài biết trước mọi sự nên đáng để ta tin cậy.
- Mỗi người nên suy nghĩ mục đích Chúa đặt trong đời sống mình và nắm lấy cơ hội.
-
IV. Quyết định của Ê-xơ-tê (câu 15-17)
- Bà xin dân Do Thái kiêng ăn ba ngày, bà cùng các nàng hầu cũng vậy, rồi vào gặp vua: nếu phải chết thì chết.
- So sánh: Chúa Giê-xu từ trời đến, tình nguyện phó mạng sống để cứu chuộc tội nhân.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành và dùng mỗi người đúng thời điểm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45