Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 7
Bố cục bài giảng
Sự cuối cùng đã đến trên Y-sơ-ra-ên: Chúa đoán phạt tội lỗi, của cải không cứu được, và mọi người cần quay về với Ngài.
-
Mở đầu
- Đoạn 6 và 7 là hai sứ điệp phán xét; tiên tri giả vẫn hứa dân sẽ sớm trở về.
- Dân thích lời lạc quan của tiên tri giả hơn lời cảnh báo.
-
I. Sự cuối cùng đã đến (7:1-9)
- Chúa phán sự cuối cùng đến bốn góc đất, đợt lưu đày này là sau cùng.
- Chúa đoán phạt theo đường lối họ, không thương tiếc để họ biết Ngài là Đức Giê-hô-va.
- Đức Chúa Trời Tân Ước cũng như Cựu Ước, ghét tội lỗi và đoán phạt; đừng đùa với tội.
-
II. Sự kiêu ngạo và của cải không cứu được (7:10-19)
- Gậy đã trổ bóng, kiêu căng đã nảy nụ; kẻ mua, kẻ bán đều không còn gì.
- Kèn thổi nhưng không ai ra trận vì cơn giận Chúa ở trên cả dân.
- Vàng bạc không giải cứu khỏi cơn giận Chúa và còn là cớ vấp phạm vào tội.
-
III. Nơi thánh bị ô uế, không còn bình an (7:20-27)
- Họ dùng đồ trang sức làm thần tượng nên Chúa để người ngoại cướp phá nơi thánh.
- Khải-huyền 18-19 mô tả sự sụp đổ của buôn bán Ba-by-lôn.
- Dân tìm bình an mà không có, thầy tế lễ quên luật pháp, người già cả không sáng suốt.
-
Kết luận
- Chúa xét đoán theo cách họ ăn ở để họ nhận biết Ngài.
- Hãy dừng đường bội nghịch, quay về với Chúa và bước đi trong sự công chính.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45