Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 37-38
Bố cục bài giảng
Khải tượng thung lũng xương khô cho thấy Chúa sẽ phục hồi dân Y-sơ-ra-ên; chỉ ai có Con Đức Chúa Trời mới có sự sống.
-
Mở đầu
- Khải tượng này nói về quốc gia Y-sơ-ra-ên, không phải sự sống lại của các thánh đồ trong Hội Thánh.
-
I. Khải tượng thung lũng xương khô (37:1-10)
- Thần Chúa đem Ê-xê-chi-ên đến thung lũng đầy xương khô.
- Chúa bảo ông nói tiên tri; xương nối lại, mọc gân thịt, bọc da.
- Ba giai đoạn: xương rời rạc, thân thể chưa có hơi thở, rồi đứng dậy thành đạo quân lớn.
- Chỉ Đức Chúa Trời và Thánh Linh Ngài ban sự sống; người giảng chỉ trao lời Chúa.
-
II. Ý nghĩa của khải tượng (37:11-14, 21-22)
- Xương khô là cả nhà Y-sơ-ra-ên trong cảnh lưu đày tuyệt vọng.
- Chúa hứa đem dân về đất của họ.
- Ngày nay Y-sơ-ra-ên có quốc gia, quân đội, nhưng chưa có sự sống thuộc linh, tương ứng giai đoạn thứ hai.
-
III. Hai cây gậy hiệp làm một (37:15-28)
- Minh họa: hai cây gậy của Giu-đa và Giô-sép nhập lại trong tay Ê-xê-chi-ên.
- Hai nước sẽ thành một dân, một vua cai trị là Đa-vít, tượng trưng Chúa Jêsus.
- Giao ước bình an đời đời và nơi thánh Chúa ở giữa dân.
-
Áp dụng
- Thế gian là thung lũng của người chết trong tội lỗi.
- Ai có Con Đức Chúa Trời thì có sự sống; hãy tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45