Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 31-32
Bố cục bài giảng
Pha-ra-ôn kiêu ngạo bị hạ xuống âm phủ; mọi người đều đối diện sự chết và phải chuẩn bị nơi mình sẽ đến.
Kinh Thánh: 📖 Ê-xê-chi-ên 31:1-18 Ê-xê-chi-ên 32:1-32Lu-ca 16:19-31Truyền-đạo 12:7Thi-thiên 103:14I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13Giăng 16:9Khải-huyền 20:11-15
-
Mở đầu
- Đoạn 31 và 32 kết thúc phần phán xét Ai Cập, dân như cái gai đâm vào Y-sơ-ra-ên.
- Chúa là Đấng thánh khiết, đoán phạt tội, nhưng cũng yêu thương và không muốn ai hư mất.
-
I. Sự sụp đổ của Pha-ra-ôn (đoạn 31)
- Pha-ra-ôn được ví như cây hương bách cao lớn, thống trị thế giới.
- Lòng kiêu ngạo làm mù mắt, Chúa phó ông vào tay Nê-bu-cát-nết-sa.
- Bài ca thương: các nước khóc than khi Ai Cập sụp đổ vì từng nương nhờ nước này.
-
II. Âm phủ, thế giới vô hình
- Thân thể trở về bụi đất, linh hồn đi đến nơi khác.
- Minh họa: người giàu và La-xa-rơ cho thấy nơi đau đớn và lòng Áp-ra-ham.
- Chúa Jêsus đem người được cứu về thiên đàng; nơi đau đớn còn đến ngày phán xét sau cùng.
- Trong sự chết không có phân cách giàu nghèo, nhưng có phân cách người tin và không tin.
-
III. Bài ca thương cho Ai Cập (đoạn 32)
- Pha-ra-ôn như sư tử và cá sấu, bị Chúa bủa lưới kéo lên.
- Gươm vua Ba-by-lôn đến trên Ai Cập.
- Dưới âm phủ ông gặp các vua và dân hùng mạnh từng gieo kinh hoàng, nay nằm im chờ phán xét.
- Kinh Thánh chỉ cho thấy phần nhỏ của thế giới vô hình.
-
Kết luận
- Chỉ có hai nơi: nơi đau đớn cho người từ chối Chúa Jêsus, thiên đàng cho người tin Ngài.
- Mỗi người hãy chọn nơi mình sẽ đến.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45