Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 2-3
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi, ban quyền năng và làm cho Ê-xê-chi-ên cứng rắn để làm người canh giữ, trung tín rao Lời Ngài cho dân bội nghịch.
-
Mở đầu
- Sau khải tượng, Ê-xê-chi-ên sấp mặt xuống đất và được Chúa gọi bằng danh xưng 'con người'.
-
I. Được sai đi và được ban quyền năng (2:1-7)
- Ê-xê-chi-ên chịu gian khổ ở giữa dân lưu đày, khác với Đa-ni-ên trong triều đình.
- Thần Chúa vào ông, làm ông đứng dậy; Chúa kêu gọi ai thì ban năng lực cho người ấy, như Môi-se.
- Minh họa: một cặp vợ chồng trẻ đi truyền giáo mà tin mình được kêu gọi, về sau cay đắng.
- Chúa sai ông đến dân bội nghịch; dù họ nghe hay không, họ cũng biết có một tiên tri ở giữa mình; chớ sợ họ.
-
II. Ăn cuốn sách và đến với chính dân mình (2:8-3:7)
- Ê-xê-chi-ên nhận cuốn sách chép lời than thở; ăn cuốn sách thấy ngọt như mật.
- Phải yêu Lời Chúa trước thì mới yêu Chúa.
- Ông được sai đến người đồng tiếng nói, không phải dân ngoại; dân sẽ không muốn nghe.
-
III. Chúa làm cho ông cứng rắn (3:8-11)
- Chúa làm trán ông cứng như kim cương, hơn đá lửa, để không sợ dân.
- Minh họa: người nói mục sư quá mạnh với ban chấp hành; Chúa làm người của Ngài cứng rắn hơn người chống nghịch.
-
IV. Người canh giữ (3:15-21)
- Chúa lập ông làm người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên: phải cảnh báo, nếu không máu họ sẽ đổ trên ông.
- Người canh giữ thành xưa trông chừng kẻ thù ban đêm.
- Mục sư ngày nay là người canh giữ Hội Thánh, cảnh báo nguy hiểm và công bố Lời Chúa.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa ban ơn cho các mục sư thực hiện công tác canh giữ cách trung tín.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45