Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 17-18
Bố cục bài giảng
Chúa đoán xét từng cá nhân theo việc làm của mỗi người, không ai đổ lỗi cho cha ông; Ngài kêu gọi ăn năn để được sống.
Kinh Thánh: 📖 Ê-xê-chi-ên 18:1-32 Ê-xê-chi-ên 17:1-21Giê-rê-mi 31:29Ca-thương 5:7Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5-6Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:16Rô-ma 6:23
-
Mở đầu
- Chúa bảo Ê-xê-chi-ên ra câu đố và dùng ẩn dụ để dạy dân không chịu lắng nghe.
-
I. Ẩn dụ hai chim ưng (đoạn 17)
- Chim ưng lớn thứ nhất là vua Babylon, bẻ ngọn cây hương bách là dòng dõi Đa-vít.
- Vua Sê-đê-kia phá giao ước với Babylon để cậy Ai Cập, là chim ưng thứ hai; vua Babylon lại giữ giao ước hơn dân Chúa.
- Chính Chúa sẽ trồng một nhánh non trên núi cao Y-sơ-ra-ên; Chúa hạ cây cao, nâng cây thấp.
-
II. Câu tục ngữ sai (18:1-4)
- Dân nói 'cha ăn nho chua, con ghê răng', trích sai Xuất Ê-díp-tô Ký 20.
- Chúa phán mọi linh hồn đều thuộc về Ngài; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.
- Đoạn này nói về sự đoán xét trong đời này, không phải sự sống hay sự chết đời đời.
-
III. Mỗi người chịu trách nhiệm về chính mình (18:5-29)
- Người công bình sống ngay thẳng, thờ phượng đúng, giúp kẻ nghèo thì được sống.
- Con gian ác không được hưởng phước của cha công bình; con tránh gương xấu của cha thì không mang tội cha, như vua Ê-xê-chia và vua Giô-si-a.
- Kẻ ác ăn năn thì sống; người công bình bỏ đường lành thì chết trong tội.
-
IV. Lời kêu gọi ăn năn (18:30-32)
- Chúa không vui về sự chết của ai; hãy trở lại, bỏ sự phạm pháp, nhận lòng mới và thần mới.
- Không đổ lỗi cho cha mẹ hay người khác; mỗi người phải ứng hầu trước mặt Chúa.
-
Kết luận
- Tiền công của tội lỗi là sự chết; chỉ có tin nhận Chúa Giê-xu và bỏ con đường tội lỗi mới được sự sống đời đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45