Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên – Chương 15-16
Bố cục bài giảng
Dân Chúa được ơn cứu như đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận làm con, nhưng vì không sinh trái và phản bội nên bị đoán phạt; giao ước Chúa vẫn bền vững.
Kinh Thánh: 📖 Ê-xê-chi-ên 15:1-16:63 Ê-sai 5:7Giăng 15:8Thi-thiên 51:5Giăng 3:16Sáng-thế Ký 15:16Ê-xê-chi-ên 37:12
-
Mở đầu
- Hai ẩn dụ trong hai đoạn: cây nho không trái (đoạn 15) và đứa trẻ bị bỏ rơi (đoạn 16).
-
I. Cây nho không sinh trái (đoạn 15)
- Cây nho tượng trưng cho Y-sơ-ra-ên; gỗ nho vô dụng, chỉ còn dùng làm củi nếu không sinh trái.
- Chúa Jêsus dùng hình ảnh cây nho cho người tin: không sinh trái thì mất chỗ hữu dụng, nhưng không mất sự cứu rỗi.
- Ai được nghe Lời Chúa càng có trách nhiệm lớn phải sinh bông trái.
-
II. Đứa trẻ bị bỏ rơi được Chúa nhận (16:1-14)
- Giê-ru-sa-lem có nguồn gốc người A-mô-rít và Hê-tít, không có gì để khoe.
- Chúa nhận đứa trẻ bị quăng ngoài đồng, rửa sạch, mặc áo đẹp, trang sức và đặt làm hoàng hậu.
- Ứng dụng: ai cũng sinh ra trong tội, được cứu bởi ân điển, được tái sinh và mặc sự công bình của Chúa.
-
III. Giê-ru-sa-lem phản bội Chúa (16:15-52)
- Thành dùng những ơn Chúa ban để thờ hình tượng, như người nữ bất trung.
- Ứng dụng: nhiều Cơ Đốc nhân bán mình cho thế gian với giá rẻ, như Ê-sau bán quyền trưởng nam.
- Chúa thánh khiết nên không dung tội, và để thành bị hủy diệt.
-
IV. Sự phục hồi và giao ước đời đời (16:53-63)
- Những câu về Sô-đôm và Sa-ma-ri được phục hồi nói về thành và quốc gia, không dạy mọi người sau cùng đều được cứu.
- Tội lỗi dân không hủy được giao ước; Chúa nhớ giao ước và lập giao ước mới, tha thứ họ.
-
Kết luận
- Chúa thực hiện mục tiêu tương lai cho Y-sơ-ra-ên; phân đoạn này ít được học hỏi nhưng rất quan trọng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45