Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 63
Bố cục bài giảng
Trong sự đoán phạt, Đức Chúa Trời vẫn nhớ đến sự nhân từ; Ngài muốn con người ăn năn quay về hơn là hình phạt.
-
Mở đầu
- Sáu câu đầu của Ê-sai 63 tương phản với phần trước, nhưng sự đoán phạt đến trước nước thiên đàng là thứ tự hợp lý.
- Ê-sai 53 nói về lần đến thứ nhất; đoạn này nói về lần đến thứ hai.
-
I. Bàn ép rượu của sự đoán phạt (63:1-6)
- Đấng từ Bốt-ra đến với áo nhuộm đỏ; máu trên áo là máu của kẻ thù, không phải máu Ngài trên thập tự giá.
- Đây là ngày báo thù, gắn với lần đến thứ hai của Đấng Christ.
- Sách Khải-huyền cũng chép sự phán xét; Cựu Ước và Tân Ước đều bày tỏ Đức Chúa Trời công bình và yêu thương.
- Loài người bị đoán phạt vẫn không ăn năn, như thời các tai vạ ở Ai Cập.
-
II. Trong sự đoán phạt, Chúa nhớ đến sự nhân từ (63:7-14)
- Đức Chúa Trời ban thêm thời gian để con người ăn năn quay về.
- Khi dân Ngài khốn khổ, Ngài đồng cảm và cứu họ bằng tình yêu thương.
- Minh họa: người mẹ kiên nhẫn chờ đứa con nhỏ vấp ngã trên đường, như Chúa nhịn nhục với chúng ta.
- Dân sự bội nghịch làm Đức Thánh Linh buồn rầu, nhưng Ngài vẫn nhớ lại công việc cứu dân ra khỏi Ai Cập.
-
III. Lời cầu nguyện khẩn thiết (63:15-19)
- Dân sự kêu cầu Chúa nhìn xuống từ nơi thánh và nhận Ngài là Cha.
- Trong Cựu Ước, Chúa là Cha của cả dân tộc; trong Tân Ước, Ngài là Cha của từng cá nhân.
- Thái độ đầu phục trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời cũng là thái độ của Cơ Đốc nhân.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét nhưng cũng là Đấng nhân từ, muốn sự cứu rỗi của chúng ta.
- Hãy ăn năn và trở lại cùng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45