Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 59
Bố cục bài giảng
Chúa chê hình thức tôn giáo bề ngoài, muốn lòng thật và việc lành; tội lỗi ngăn cách con người với Chúa, nhưng Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 58:1-59:21 Ma-thi-ơ 5:16Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-18Hê-bơ-rơ 4:1-10Xa-cha-ri 12:10-14Rô-ma 9:6
-
Mở đầu
- Chương 58 mở phần cuối về sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, nơi tôn giáo hình thức của dân bị vạch trần.
-
I. Chúa khước từ hình thức tôn giáo (58:1-7)
- Kiêng ăn của họ chỉ là hình thức, kèm theo tranh cãi và bóc lột; Chúa không nhận.
- Sự kiêng ăn Chúa chọn là bẻ xiềng áp bức, chia bánh cho người đói, mặc cho kẻ trần truồng.
- Khi có lòng với Chúa, ta cũng có lòng với người khác; sống giả hình làm ảnh hưởng xấu đến danh Chúa.
-
II. Phước hạnh cho người sống thật (58:8-14)
- Ánh sáng sẽ rạng như ban mai và lời cầu nguyện được Chúa đáp: 'Có ta đây.'
- Minh họa: tiếng đáp 'có mẹ đây' khi diễn giả còn nhỏ bị bệnh sốt.
- Ngày Sa-bát là dấu giao ước với Y-sơ-ra-ên; ngày nay tín hữu vào sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi đã hoàn tất, rồi bắt đầu phục vụ.
-
III. Tội lỗi ngăn cách và sự đoán phạt (59:1-8, 59:9-17)
- Tay Chúa không ngắn, tai Chúa không nặng; chính tội lỗi ngăn cách con người với Ngài.
- Lời xưng tội chung của dân Y-sơ-ra-ên: họ nhận mình ở trong bóng tối và đi như người mù.
- Hãy xưng tội cụ thể với Chúa và từ bỏ; điều này có thể đem đến phục hưng cho hội thánh.
-
IV. Đấng Cứu Chuộc đến Si-ôn (59:20-21)
- Chỉ những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên được cứu; họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm và thương khóc.
- Giao ước của Chúa không bao giờ bị bỏ, dù Ngài khiển trách dân Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45