Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 40
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời vĩ đại, tạo dựng muôn vật, tha tội và yên ủi dân Ngài; Lời Chúa còn mãi và Ngài ban sức mới cho người trông đợi Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 40:1-31 Ma-thi-ơ 11:28II Cô-rinh-tô 1:3-4Giăng 14:16Giăng 10:11I Phi-e-rơ 1:23-25I Giăng 2:12-14
-
Mở đầu
- Chương 40 mở ra phần cuối sách Ê-sai, tương phản với phần đầu: từ quyền cai trị và sự đoán phạt sang ân điển và sự yên ủi.
- Việc đổi đề tài không có nghĩa là đổi tác giả.
-
I. Sứ điệp yên ủi từ Đức Chúa Trời (40:1-11)
- 'Hãy yên ủi dân ta': tội đã được tha, như món nợ nhà đã trả xong; Chúa Cứu Thế gánh tội trên thập tự giá.
- Sự tha thứ là hòa thuận với Chúa, không phải việc ta làm để làm vui lòng Ngài.
- Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa; con người như cỏ khô, nhưng Lời Chúa còn đến đời đời.
- Tin lành bao gồm cả lần đến thứ nhất lẫn thứ hai của Chúa; Ngài là Đấng chăn hiền lành.
-
II. Đức Chúa Trời khải thị qua sự sáng tạo (40:12-26)
- Chúa đo biển bằng lòng bàn tay, cân núi non; các dân tộc như giọt nước trong thùng.
- Chúa không cần ai cố vấn, không điều gì Ngài chưa thấy.
- Không thể so sánh Đức Chúa Trời với hình tượng; việc làm tượng là điều vô lý.
-
III. Lời kêu gọi suy xét và sức mới (40:27-31)
- Trong thử thách, hãy tìm bài học Chúa muốn dạy thay vì than trách.
- Chúa không hề mỏi mệt; Ngài ban sức cho kẻ nhọc nhằn.
- Ba mức độ: bay như chim ưng, chạy không mệt, đi không mòn mỏi, tương ứng các giai đoạn trưởng thành trong đức tin.
-
Kết luận
- Ê-sai 40 khải thị Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Thế và Đấng nuôi dưỡng, đem lại sự yên ủi cho dân Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45