Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 2
Bố cục bài giảng
Trong những ngày sau rốt, Chúa sẽ lập nước bình an tại Giê-ru-sa-lem và hạ sự kiêu ngạo của loài người; hãy tin cậy Chúa, đừng cậy loài người.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 2:1-22 Rô-ma 16:25I Ti-mô-thê 4:1Lu-ca 21:7Đa-ni-ên 2:35Giô-ên 3:10Khải-huyền 6:14-16Thi-thiên 37:1-9
-
Mở đầu: lời tiên tri dành cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem
- Hội Thánh là điều mầu nhiệm chưa được bày tỏ trong Cựu Ước, nên không áp dụng lẫn lời tiên tri này cho Hội Thánh.
- Ê-sai nói đúng về Giu-đa, Giê-ru-sa-lem và Y-sơ-ra-ên.
-
I. Núi nhà Chúa và nền hòa bình ngàn năm (2:1-5)
- Những ngày sau rốt ở đây là thời kỳ đại nạn, rồi Chúa Giê-xu lập nước Ngài.
- Các dân đến Giê-ru-sa-lem học đường lối Chúa; gươm rèn lưỡi cày.
- Hòa bình thật chỉ đến khi Chúa Giê-xu cai trị, cũng như trong lòng mỗi người.
-
II. Tội của dân: thờ hình tượng và bói khoa (2:6-9)
- Dân Chúa đầy dẫy tục lạ, bói khoa, của cải và thần tượng.
- Hình tượng còn là tiền bạc, vật chất; Chúa muốn con người thờ Đấng Tạo Hóa.
-
III. Ngày Chúa hạ sự kiêu ngạo (2:10-22)
- Cây bách Li-băng, núi cao, tháp cao tượng trưng cho sự tự cao của loài người, đều bị hạ xuống.
- Các thần tượng vô tri sẽ bị dẹp bỏ; người ta chạy trốn vào hang đá trước sự đoán phạt.
-
Kết luận: đừng cậy loài người, hãy tin cậy Chúa
- Loài người chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi, mong manh dễ mất.
- Vua Đa-vít khuyên phó thác đường lối cho Chúa; ai nương cậy Ngài chẳng hổ thẹn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45