Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 6 Phần 2
Bố cục bài giảng
Hội Thánh đang ở trong chiến trận thuộc linh; chiến thắng thế gian, xác thịt và ma quỷ chỉ nhờ sức toàn năng và khí giới của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:9-13 Phi-lê-môn 1:15-16Giô-suê 6Giô-suê 7:10-11Giô-suê 9:3-11I Giăng 5:4-5I Giăng 2:15II Cô-rinh-tô 11:14-15II Cô-rinh-tô 6:17Đa-ni-ên 10:1-13
-
Mở đầu: chủ và tôi tớ
- Người chủ cũng có một Chủ trên trời, trước mặt Ngài không có sự thiên vị.
- Minh họa từ thư Phi-lê-môn: Ô-nê-sim trở thành anh em yêu dấu trong Chúa.
-
I. Chiến trận thuộc linh
- Con cái Chúa đang ở trong chiến trận; ma quỷ hoạt động mạnh ngay nơi lời Chúa được giảng.
- Sông Giô-đanh nói về sự chết và sống lại của Đấng Christ; xứ Ca-na-an không phải thiên đàng nên còn kẻ thù.
-
II. Ba kẻ thù của Giô-suê
- Giê-ri-cô: thế gian, thắng bằng đức tin, không yêu thế gian.
- A-hi: xác thịt, phải xưng và dẹp bỏ tội lỗi mới có chiến thắng.
- Dân Ga-ba-ôn: mưu gian của ma quỷ giả dạng thiên sứ sáng láng, cần khôn ngoan và phân rẽ khỏi điều ô uế.
-
III. Mạnh mẽ trong Chúa, mang khí giới Ngài
- Không thể thắng ma quỷ bằng sức riêng; phải nhờ quyền năng Chúa và mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.
- Kẻ thù không phải là người bằng thịt và huyết mà là các thế lực thuộc linh.
- Đa-ni-ên cầu nguyện ba tuần trong cuộc tranh chiến thuộc linh.
-
Kết luận
- Hội Thánh cần tỉnh thức: chú trọng lời Chúa, sự hiệp nhất, không cay đắng chỉ trích, thay vì chỉ lo cơ sở và tài chính.
- Kỳ sau sẽ học về các khí giới của chiến sĩ thuộc linh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45