Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 3 Phần 1
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là sự mầu nhiệm được tỏ ra trong Tân Ước: người Do Thái và dân ngoại cùng một thân thể trong Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 3:1-13 Công-vụ các Sứ-đồ 2Ma-thi-ơ 16:18Rô-ma 16:25Cô-lô-se 1:24-26Ê-sai 42:6I Cô-rinh-tô 10:32
-
Mở đầu
- Chương 3 khép lại phần giáo lý của thư: Hội Thánh là thân thể, là đền thờ, và là sự mầu nhiệm.
- Trong Kinh Thánh, mầu nhiệm là điều trước kia chưa tỏ, nay được Chúa bày ra.
-
I. Hai quan điểm lệch về Hội Thánh
- Có người cho Hội Thánh đã có sẵn trong Cựu Ước, là sự nối tiếp của dân Y-sơ-ra-ên.
- Có người cho sự mầu nhiệm chỉ được tỏ riêng cho Phao-lô.
- Hội Thánh được tỏ ra cho mọi người, khởi đầu ngày Lễ Ngũ Tuần.
-
II. Phao-lô, sứ đồ cho dân ngoại
- Phao-lô đang chịu tù vì giảng Tin Lành cho dân ngoại.
- Cùng một Tin Lành, nhưng Phi-e-rơ đến với người Do Thái, Phao-lô đến với dân ngoại.
- Mầu nhiệm không phải điều bí mật giữ riêng, mà là tin mừng phải rao ra cho mọi người.
-
III. Mầu nhiệm là gì?
- Cựu Ước đã báo trước dân ngoại sẽ được cứu.
- Điều mới: người Do Thái và dân ngoại cùng một thân thể, Đấng Christ là đầu.
- Thế gian có ba nhóm: người Do Thái, dân ngoại và Hội Thánh Đức Chúa Trời.
- Thánh Linh dạy các sứ đồ và tiên tri Tân Ước về sự mầu nhiệm này.
-
IV. Chức vụ và mục đích
- Phao-lô tự nhận mình hèn mọn, chỉ nhờ ân điển mà được làm kẻ giúp việc Tin Lành.
- Qua Hội Thánh, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tỏ cho các thiên sứ.
- Phao-lô khuyên đừng nản lòng vì ông bị tù; ông lo cho Hội Thánh hơn cho mình.
-
Kết luận
- Noi gương Phao-lô, trung tín hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45