Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Con người được cứu bởi ân điển qua đức tin, không bởi việc làm; sau khi được cứu, chúng ta được dựng nên để làm việc lành ngợi khen Chúa.
-
Mở đầu
- Tiếp nối phần đầu chương 2, hôm nay bàn về ân điển của Đức Chúa Trời.
- Chữ "Nhưng" trong câu 4 mở ra sự thay đổi lớn: từ sự chết thuộc linh sang sự sống.
-
I. Cứu rỗi bởi ân điển, không bởi tình yêu thương
- Con người chết trong tội lỗi, không thể tự cứu mình; Chúa giàu lòng thương xót.
- Minh họa: chàng thanh niên viết chữ "yêu thương" khắp áo, nón và tin rằng Chúa cứu bởi tình yêu.
- Chúa yêu thương mọi người, nhưng Ngài là Đấng công bình, thánh khiết nên cứu bởi ân điển qua sự chết thay của Đấng Christ.
- Người đã được cứu có thể phạm tội, nhưng không mất sự cứu rỗi; xưng tội thì được tha.
-
II. Ân điển cho hiện tại và tương lai
- Chúa đem chúng ta ra khỏi sự chết thuộc linh và cho ngồi trong các nơi trên trời.
- Đời sau Chúa sẽ tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài; chúng ta cùng ngợi khen.
- Một bài thánh ca về ân điển lạ lùng được nhắc đến.
- Người tin Chúa có thể chắc chắn mình đã được cứu, vì dựa trên việc Chúa đã làm.
-
III. Đức tin là phương tiện nhận sự cứu rỗi
- Ân điển là sự ban cho điều không xứng đáng; đức tin là cách duy nhất tội nhân nhận lãnh.
- Đức tin đến khi nghe và vâng theo lời Chúa; sự cứu rỗi là quà tặng nên không ai khoe mình.
- Trở ngại thật sự của nhiều người là tội lỗi chưa từ bỏ, không phải sự khó hiểu.
- Chính Đấng Christ và huyết Ngài cứu chúng ta, không phải đức tin hay niềm vui của chúng ta.
-
IV. Được dựng nên để làm việc lành
- Hội Thánh, tức thân thể Đấng Christ, là công trình Chúa dựng nên trong Ngài.
- Việc lành không giúp được cứu, nhưng bày tỏ sự đổi mới Chúa làm trong chúng ta.
-
Kết luận
- Cảm tạ Chúa đã cứu bởi ân điển; chúng ta làm việc lành để ngợi khen Chúa và gây ích cho Hội Thánh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45