Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-phê-sô – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ và ban mọi phước thiêng liêng, để chúng ta nên thánh và không chỗ trách được.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:3-4 Giô-suê 1:3Giăng 15:16A-mốt 3:1-2Công-vụ các Sứ-đồ 15:17-18Rô-ma 6:1-2I Giăng 2:1-2Giăng 14:6Giăng 6:37Giăng 3:16II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14I Phi-e-rơ 1:1-2Rô-ma 9:14-16Công-vụ các Sứ-đồ 27:22-31
-
I. Phước thiêng liêng trong Đấng Christ
- Đức Chúa Trời ban cho ta ngay bây giờ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trong Đấng Christ.
- Giống như Ca-na-an được ban cho Israel, ta cần bước vào mà nhận lấy bởi đức tin.
- Minh họa: người con đi học xa trở về nhận tài sản của cha mẹ để lại.
-
II. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh
- Ngài chọn ta trong Đấng Christ, định trước cho ta làm con Ngài và tiếp nhận ta trong Con yêu dấu.
- Sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời làm từ trước vô cùng; Ngài chọn không phải vì ta tốt mà để ta làm việc lành.
-
III. Được chọn để nên thánh và không chỗ trách được
- Người được chọn phải có đời sống thay đổi; không được lấy ân điển làm dịp phạm tội.
- Chúa Giê-xu đã chết thay, tha thứ để ta không còn bị buộc tội.
-
IV. Lời mời gọi và trách nhiệm đáp lại
- Con đường rộng dẫn đến chỗ hẹp và sự chết; Chúa Giê-xu là cửa hẹp dẫn đến sự sống.
- Ai đáp lại lời mời của Chúa là người được chọn; không ai được tuyên bố người khác không được chọn.
- Minh họa: Phao-lô trên con tàu bão tố, mọi người chỉ được cứu nếu ở lại trên tàu.
-
Kết luận
- Vì không biết ai được chọn nên phải rao giảng Tin Lành.
- Chúng ta tạ ơn Chúa đã chọn ta được cứu và làm con cái Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45